.
Công việc ban ngày của tôi ổn định, lương không quá cao nhưng đủ trang trải cuộc sống. Buổi tối, tôi nhận dạy thêm cho học sinh cấp hai, cấp ba. Có những ngày tan làm, tôi chỉ kịp ăn vội rồi lại tất bật chạy đến nhà học trò. Cuối tuần cũng hiếm khi được nghỉ trọn vẹn.
Nhờ duy trì lịch trình này trong thời gian dài, tôi được khoảng 500 triệu đồng.
Số tiền đó với tôi không phải nhỏ, vì đó là thành quả của nhiều năm làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu nhìn rộng ra, khoản này cũng không đủ lớn để làm những việc như mua nhà hay đầu tư bất động sản, những mục tiêu mà tôi từng nghĩ đến khi bắt đầu tiết kiệm.
kinh doanh nhỏ, nhưng lại sợ rủi ro vì bản thân không có nhiều kiến thức trong những lĩnh vực này.
Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục công việc cũ: ban ngày đi làm, buổi tối dạy thêm, nhưng cảm giác loay hoay với khoản tiền tiết kiệm khiến tôi nhiều lúc mất ngủ. Tôi không biết nên tiếp tục giữ tiền theo cách an toàn hay mạnh dạn tìm hướng đầu tư để sinh lời.
Trong hoàn cảnh của tôi, liệu lựa chọn nào là hợp lý?
Lam
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về [email protected]. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.



































Speak Your Mind