Tại buổi họp báo chiều 23/9, khi được hỏi vì sao có chất giọng lạ, ma mị và ngoại hình đẹp nhưng “lười hát”, NSND Mai Hoa nói: “Rất nhiều người cũng thắc mắc như vậy. Thật khó trả lời, nhưng tôi không thể vừa xay lúa vừa ẵm em được”.
Giọng ca Chị tôi tự nhận là người ôm đồm, việc gì cũng muốn tự tay làm nên những ngày không đi hát cũng rất bận rộn, luôn thấy thiếu thời gian. Tuy nhiên, việc nhận danh hiệu NSND vào năm ngoái khiến chị thấy có động lực lớn để ra sản phẩm đều đặn hơn. Với chị, đây là món quà “trả lại cho nhân gian” để cảm ơn những gì ông Trời đã ban tặng mình.
NSND Mai Hoa tại họp báo ra mắt album ‘Hà Nội cờ hoa’ chiều 23/9.
Trong album mới ra mắt, Mai Hoa hát 9 ca khúc về Hà Nội gồm Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài).
nghệ sĩca sĩ mời nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí.
Có mặt tại buổi họp báo, NSND Lan Hương cho biết chị xúc động khi Mai Hoa cất tiếng hát. Với album Hà Nội cờ hoanghệ sĩca sĩ cũng rất tuyệt”, NSND Lan Hương nói.
NSND Lan Hương khi nhận xét về album mới của Mai Hoa.
NSƯT Mai Hoa sinh năm 1975 ở Hà Nam, là giọng ca thành công ở dòng nhạc cách mạng, trữ tình. Ngoài ra, Mai Hoa từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim như Đất và người, Hương đất, Chuyện phố phường… Ngoài ca hát, Mai Hoa tham gia một số vai trong các phim Hương đất, Bí thư tỉnh ủy… nghệ sĩ Nhân dân.
Mai Hoa hát ‘Chị tôi’



































Speak Your Mind