Tuần lễ phim Đức KinoFest 2025 khai màn tối 30/10 bằng bộ phim đoạt giải Gấu Bạc – Bầu trời đỏ lửaĐiện ảnh xuất sắc đến từ Đức – mức giá mang tính khuyến khích thói quen đầu tư cho văn hóa chứ không vì lợi nhuận.
“Bầu trời đỏ lửa” là tác phẩm từng đoạt Giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlinale 2023. Ảnh: KinoFest
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Helga Margarete – Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam – nhấn mạnh: “Điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ. Thông qua phim, khán giả chia sẻ tiếng cười và cả những giọt nước mắt, đôi lúc nhận ra rằng con người chúng ta có rất nhiều điểm chung”.
Bà cho biết thêm, tại KinoFest 2025, khán giả còn có cơ hội khám phá phim của các nhà làm phim người Đức gốc Việt như Mani Phạm Bùi và Hiền Nguyễn.
Khán giả có thể khám phá nhiều thể loại: chính kịch, hoạt hình, tài liệu, phiêu lưu và gia đình. Bên cạnh Bầu trời đỏ lửa, còn có Mạch ngầm, Cologne 75, Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang, cùng nhiều phim phản ánh các vấn đề xã hội đương đại như cộng đồng LGBTQ+ hay hành trình nhận diện bản sắc của người Việt tại Đức.
Trailer các bộ phim được chiếu trong tuần lễ phim Đức. Video: KinoFest
Điện ảnh Đức đương đại.
Điện ảnh đương đại Đức đến khán giả Đông Nam Á. Năm nay, sự kiện mở rộng quy mô chiếu phim tới nhiều địa phương như Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ, Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng. Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra từ 30/10 đến 2/11.
Phạm Linh



































Speak Your Mind