là người sống ngay sát vách nhà. Nhưng sự chân thành của Vinh cùng sự vun vén từ hai bên gia đình khiến mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Sự ủng hộ của người lớn cũng bắt nguồn từ tình cảm vốn có giữa hai nhà. Mẹ Vinh nhiều lần nhận xét với con trai: “Mẹ chưa nói đến ngoại hình xấu đẹp, riêng về tính cách thì cái Hiển rất được, ngoan ngoãn, hiểu chuyện”.
Còn với Hiển, trước ngày cưới, mẹ chỉ dặn chị một điều: “Trước khi làm thông gia, hai nhà đã là hàng xóm thân thiết. Con về bên đó sống làm sao đừng để hai nhà ra đường không dám nhìn mặt nhau”. Lời dặn ấy theo chị suốt cuộc sống hôn nhân sau này.
Hiển cho biết bố mẹ hai bên hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng của các con.
Tháng 11/2013, diễn ra. Theo phong tục địa phương thời điểm đó, nhà gái không tổ chức tiệc lớn. Sáng đón dâu, bố mẹ chị vẫn sang nhà hàng xóm phụ dọn dẹp, nấu cỗ như mọi ngày rồi mới về thay quần áo để đưa con gái về nhà chồng.
Khoảng cách giữa hai ngôi nhà quá gần cũng tạo nên một kỷ niệm đặc biệt. Khi cô dâu đã sang tới nhà trai làm lễ, nhiều người trong đoàn đưa dâu vẫn còn đứng trò chuyện ở sân nhà gái.
Những ngày đầu mới cưới, mẹ Hiển vẫn theo thói quen nhiều năm, sang tận cửa nhà hàng xóm gọi với vào gọi con gái về ăn cơm. Mỗi lần như thế, chị lại cười lớn nhắc: “Con đi lấy chồng rồi mẹ ạ!”.
Mười ba năm qua, nhịp sinh hoạt giữa hai gia đình gần như không thay đổi. Bố mẹ Hiển và bố mẹ chồng vẫn qua lại nhà nhau nhiều lần mỗi ngày. Có hôm chỉ sang đứng tựa cửa trò chuyện vài câu rồi lại về.
Một lần thấy bố sang chơi mà mẹ chồng không mời nước, Hiển liền trêu. Mẹ chồng chị đáp: “Ông thông gia ngày sang chơi mười lần thì nước mô nấu cho kịp”, khiến cả nhà bật cười.
![]()
Mẹ đẻ và mẹ chồng chị Hiển vẫn thường qua lại nhà nhau nhiều lần mỗi ngày,
Trước khi kết hôn, Hiển cũng từng băn khoăn sống quá gần nhà nội hay nhà ngoại dễ phát sinh những bất tiện trong sinh hoạt, từ việc giữ không gian riêng đến những khác biệt trong nếp sống hằng ngày. Tuy nhiên, suốt 13 năm qua, hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng của các con, từ việc nuôi dạy cháu đến các quyết định trong gia đình nhỏ của vợ chồng chị.
Anh Vinh cũng xem nhà vợ như nhà mình. Hễ bên ngoại có việc cần giúp đỡ, từ thay bóng đèn, sửa cánh cửa đến những việc lặt vặt trong nhà, anh đều sẵn sàng có mặt. “Hễ nhà này có việc là nhà kia lại sang phụ giúp. Con dâu, con rể cũng xem cả hai nhà như nhà mình”, Hiển nói.
Nhìn lại hơn một thập kỷ làm dâu cách nhà mẹ đẻ sáu bước chân, chị cho rằng mình nhận được nhiều hơn những điều từng lo lắng trước khi cưới.
“Lấy chồng 13 năm rồi, tôi vẫn thấy mình lời”, chị nói.
Hoàng Yến
Ảnh & video: NVCC



































Speak Your Mind