Bố tôi 65 tuổi. Bình thường, ông khá nóng tính, gia trưởng nhưng trước đây chưa từng la mắng hay chửi bới tôi. Nhìn chung, ông vẫn thương con cái, chỉ là trong nhiều việc ông khá ích kỷ và muốn mọi người làm theo ý mình.
Gần đây, tôi sinh em bé bằng phương pháp mổ. Con tôi hiện mới một tháng tuổi. Ban đầu, tôi định về nhà bố mẹ ở cữ nhưng nhà xa chỗ làm của chồng nên vợ chồng tôi nhờ mẹ tới chăm. Sau khi bàn bạc, mẹ đồng ý ra nhà tôi ở một thời gian, đợi khi tôi khỏe hơn mẹ sẽ về.
Từ lúc đó, bố tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Có lần, bố mang quần áo mẹ nhờ chuyển đến, đặt phịch xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi. Những ngày sau đó, ông liên tục tìm lý do để đưa mẹ tôi về. Khi thì ông nói cần mẹ về nấu rượu, lúc lại bảo tuổi đã cao, cần có người nấu cơm. Khi tôi nói muốn mẹ ở lại thêm một thời gian, ông mắng tôi bằng những lời rất khó nghe.
Cả nhà tôi đều rất mệt mỏi. Bố liên tục gọi điện, nhắn tin, gây áp lực rồi sau đó lại cư xử như không có chuyện gì. Cuối cùng, mẹ tôi không chịu nổi nữa mới nói với vợ chồng tôi rằng bố có nhu cầu gần gũi vợ chồng cao. Khi không được đáp ứng, ông dễ nổi nóng, mất kiểm soát và trút giận lên người khác.
Nghe xong, tôi vừa sốc vừa bối rối. Tôi hiểu chuyện vợ chồng là riêng tư của bố mẹ nhưng không thể chấp nhận việc ông vì nhu cầu cá nhân mà gây áp lực khiến cả nhà khổ sở, nhất là mẹ tôi.
Tôi vừa thương mẹ, vừa thấy xấu hổ với chồng dù anh cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nhà tôi.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về [email protected]. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.



































Speak Your Mind