Ngọc Anh và Tùng Dương khéo léo chọn trang phục đồng điệu khi cùng tham gia đêm nhạc ‘Hà Nội ngày trở về’ do con gái cố nhạc sĩ Phú Quang biên tập. Cả hai da diết trong bản song ca ‘Lãng đãng chiều đông Hà Nội’ và ‘Trở lại phố xưa’.
Tùng Dương nói ngưỡng mộ Ngọc Anh từ khi học trường nhạc, thường nghe tiếng hát cô vọng qua các lớp học. Thời ấy, Ngọc Anh không chỉ hát hay mà còn có vóc dáng gợi cảm và gu thời trang sành điệu.
Trong đêm nhạc tối qua, Ngọc Anh cũng diện các thiết kế gợi cảm gồm đầm hai dây phủ sequin và đầm bó sát hở lưng trần khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 50, sau thời gian chăm chỉ luyện tập và áp dụng lối sống lành mạnh khi chuyển về ở Hội An.
Nàng thơ một thời của Phú Quang mang đến những khúc ca lãng mạn và đầy khắc khoải như “Romance 1”, “Romance 2”, “Lang thang”, “Chuyện bình thường số 7”, “Chiều không em”… Cố nhạc sĩ Phú Quang chính là người động viên Ngọc Anh phát triển sự nghiệp solo, giao nhiều bài của mình cho cô hát và giúp tên tuổi cô thăng hoa. Ngọc Anh gọi nhạc sĩ bằng chú và luôn coi ông như người thân.
Ngọc Anh nói nhạc sĩ qua đời hơn ba năm nhưng cô vẫn chưa tin được ông đã ra đi. Cô thường đến thăm mộ ông mỗi lần trở lại Hà Nội biểu diễn và bất kỳ khi nào hát “Gửi một tình yêu” hay “Hiu quạnh”, cô đều thấy bóng dáng của ông qua từng lời ca.
sức khỏe và yêu bản thân mình nhiều hơn”, Ngọc Anh nghẹn ngào nói.
Ngoài các tiết mục solo, Ngọc Anh còn kết hợp với Tùng Dương và Thanh Lam qua mashup “Điều giản dị – Mơ về nơi xa lắm – Hà Nội ngày trở về”.
nghệ sĩca sĩ nổi tiếng”.
ca sĩ nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả khi biểu diễn “Nỗi buồn”, “Biển, nỗi nhớ và em”, “Khúc mùa thu”, “Nỗi nhớ mùa đông”…
Thanh Lam góp mặt trong chương trình với “Đâu phải bởi mùa thu”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Nỗi nhớ”, “Rock buồn”.
ca sĩ còn kết hợp ăn ý với Tùng Dương trong tiết mục “Giọt nước mắt đầu tiên”.


































Speak Your Mind