July 13, 2026

Tôi hoang mang khi mẹ chồng đòi dời ngày cưới

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • sức khỏe vì đang mang thai. Hai gia đình thống nhất tổ chức cưới vào tháng 6 để mọi chuyện sớm ổn định.

    Vì xác định cưới xong sẽ sống cùng nhà chồng nên sau buổi gặp mặt, tôi cũng dọn sang nhà anh ở. Tôi nghỉ việc dưới quê, lên thành phố phụ mẹ anh cơm nước, dọn dẹp và chờ ngày cưới.

    Nhưng càng gần đến ngày cưới, mẹ anh liên tục thay đổi ý kiến. Ban đầu bà nói cưới tháng 6 hơi gấp nhưng vẫn cố thu xếp được. Vài hôm sau, bà lại bảo chưa chọn được nhà hàng ưng ý. Có hôm bà nói họ hàng ở xa chưa sắp xếp về kịp.

    Đến tối qua, mẹ anh gọi tôi và anh vào phòng rồi nói muốn dời sang cuối năm. Bà bảo cưới xin là chuyện cả đời, không thể làm vội vàng vài tháng như vậy. Bà còn nói giờ chuẩn bị không kịp, sợ làm sơ sài rồi mang tiếng.

    Tôi nghe xong mà tay chân lạnh ngắt. Gia đình tôi đã báo họ hàng, mẹ tôi còn đang tính chuyện đặt may áo dài. Bụng tôi cũng ngày một lớn, nếu dời đến cuối năm thì lúc ấy thai cũng gần sinh.

    Điều khiến tôi hụt hẫng hơn là phản ứng của bạn trai. Anh không phản đối mẹ mà chỉ ngồi im. Đến lúc tôi hỏi riêng, anh nói: “Mẹ muốn vậy thì mình chờ thêm đi, có sao đâu”.

    Nhưng với tôi, mọi thứ không đơn giản như vậy.

    Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, như thể mình đang ở trong tình thế rất lưng chừng. Tôi đã dọn sang nhà anh ở, đã bỏ công việc cũ, đã tin rằng mình sắp trở thành con dâu trong gia đình này. Giờ ngày cưới bị dời đột ngột khiến tôi có cảm giác mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

    Từ tối qua đến giờ tôi gần như không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi liệu mẹ anh thật sự chưa chuẩn bị kịp hay đang muốn vì không hài lòng chuyện tôi có thai trước cưới.

    Tôi cũng sợ nhất một điều là nếu lần này đồng ý dời, rồi sẽ còn lần sau nữa.

    Bây giờ tôi không biết nên tiếp tục ở lại chờ đợi hay về trước khi mọi chuyện rõ ràng hơn.

    Thùy

    Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về [email protected]. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat