, về quê ôn luyện và đăng ký học lại chương trình phổ thông. Tháng 8 cùng năm, Thịnh chính thức vào lớp 10 hệ bổ túc, học cùng những bạn kém mình gần một thập kỷ. Anh coi đó là cơ hội để bắt đầu lại.
Ngoài giờ học trên lớp, Thịnh tiếp tục tự học tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Hiện, anh đạt trình độ tiếng Anh B2, tiếng Trung HSK3 và tiếng Tây Ban Nha A2, chủ yếu nhờ tự học. Song song, anh làm biên tập, dịch tài liệu online cho một công ty truyền thông, thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng.
Đức Thịnh, 25 tuổi. Ảnh: NVCC
Cuối năm ngoái, bố anh bị đột quỵ, không thể làm việc nặng, chi phí thuốc men trở thành gánh nặng chính trong gia đình. Thịnh vừa học, vừa làm để trang trải sinh hoạt và hỗ trợ bố.
Mục tiêu của anh là thi vào Đại học Hà Nội, theo học ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh dự định tạm hoãn 1-2 năm để đi làm, tích lũy học phí.
Yêu thích văn chương, Thịnh mong muốn theo đuổi công việc dịch thuật, nghiên cứu hoặc viết sách. “Tôi muốn dành cả đời để đọc sách, học và giúp người khác học”, anh nói.
Nhìn lại quãng thời gian tuổi 16, Thịnh cho rằng nếu không thay đổi, có thể đã rẽ sang một con đường sai lầm hơn. Hiện tại, anh tập trung học lớp 11 và thực hiện kế hoạch vào trong vài năm tới.
Hoàng Yến


































Speak Your Mind