June 30, 2026

Mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn với giai thoại ‘đong kim cương bằng lon’, về già phải bán cà phê mưu sinh, sống cùng người con bệnh tật

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • Theo nhiều giai thoại, cô Ba Kia là người giàu có tới mức “đong kim cương bằng lon”, “hột xoàn đầy nóc nhà”, “tiền đô nhét đầy tường gạch”.

    Mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn với giai thoại “đong kim cương bằng lon”

    nổi tiếng với nhan sắc đằm thắm, khả năng giao tiếp tiếng Pháp lưu loát và những giai thoại giàu có được truyền tai suốt nhiều thập kỷ.

    phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

    Empty

    Cô Ba Kia sở hữu nhan sắc hơn người.

    Theo nhiều lời kể, cô Ba Kia từng được xem là người giàu nhất tại khu chung cư Tôn Thất Đạm cũ. Không ít giai thoại cho rằng bà giàu đến mức có thể “đong kim cương bằng lon”, sở hữu “hột xoàn đầy nóc nhà” hay cất giữ “đô la nhét kín tường gạch”.

    nổi tiếng với học vấn đáng nể trong bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Nhiều người truyền tai nhau rằng cô Ba Kia từng nhận được văn bằng do người Pháp cấp từ khi còn rất trẻ, đồng thời sử dụng thành thạo tiếng Pháp và có thể đánh máy bằng ngôn ngữ này.

    Tuy nhiên, khi chia sẻ với báo chí lúc tuổi già, cô Ba Kia xác nhận việc mình biết tiếng Pháp là hoàn toàn có thật. Ngược lại, những câu chuyện về khối tài sản khổng lồ phần lớn chỉ là lời đồn được thêu dệt theo thời gian.

    đàn ông giàu có. Người này từng mua tặng bà một căn biệt thự trên đường Phan Đình Phùng, thuộc khu vực trung tâm Sài Gòn.

    đàn ông ấy đi cải tạo rồi sau đó vượt biên sang Pháp, để lại bà cùng hai người con ở Việt Nam. Dù vẫn gửi tiền về hỗ trợ gia đình trong một thời gian, cuộc sống của bà không hề xa hoa như nhiều người vẫn tưởng.

    Để nuôi con và ổn định cuộc sống, bà phải đi làm tại một công ty lớn. Nhờ khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo, bà có thể tự kiếm thu nhập và chăm lo cho gia đình. Ngoài một số nữ trang tích góp được, bà không sở hữu khối tài sản đồ sộ hay cuộc sống dư dả với vàng bạc, kim cương như những giai thoại lưu truyền.

    Về già phải bán cà phê mưu sinh, sống cùng người con bệnh tật

    Nếu những giai thoại về cô Ba Kia từng khiến nhiều người hình dung về một cuộc sống giàu sang, nhung lụa thì thực tế những năm tháng cuối đời của mỹ nhân Sài Gòn lại hoàn toàn trái ngược.

    Sau khi người chồng sang Pháp định cư, cô Ba Kia phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi hai con. Để trang trải cuộc sống, bà từng bán cà phê dưới chân cầu thang khu chung cư nơi mình sinh sống. Công việc tuy vất vả nhưng giúp bà có thêm thu nhập trong những năm tháng khó khăn.

    Empty

    Về già, cô Ba Kia mang xô chậu xuống góc cầu thang chung cư Tôn Thất Đạm ngồi bán cà phê với thu nhập ít ỏi.

    sức khỏe suy giảm, cô Ba Kia không còn đủ sức tiếp tục công việc mưu sinh. Cuộc sống của bà trở nên lặng lẽ trong căn hộ cũ, nơi bà sống cùng người giúp việc tên Điệp và người con dâu mắc bệnh tai biến.

    Theo những người từng tiếp xúc, cuộc sống của cô Ba Kia không hề giống với những lời đồn về sự giàu có một thời. Người giúp việc gắn bó với bà cho biết chưa từng thấy cảnh “hột xoàn đầy nhà” hay “đô la chất đống” như nhiều câu chuyện truyền miệng. Thay vào đó là cuộc sống giản dị, nhiều thiếu thốn và không ít nỗi lo toan.

    Bi kịch tiếp tục bủa vây khi hai người con trai của bà lần lượt qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Nỗi đau mất con khiến cuộc sống vốn đã nhiều biến động của cô Ba Kia càng thêm cô quạnh. Dù vậy, bà vẫn cưu mang và chăm sóc người con dâu bị tai biến, để hai người có thể nương tựa vào nhau lúc tuổi già.

    Suốt nhiều năm, cô Ba Kia vẫn mong ngóng tin tức của người cháu trai nhưng gần như không nhận được hồi âm. Niềm an ủi lớn nhất của bà là người cháu gái hiếu thảo, thường xuyên gửi tiền về phụ giúp và chăm lo cuộc sống cho bà.

    Những năm cuối đời, sống trong căn chung cư rộng khoảng 60m² giữa trung tâm TP.HCM, điều cô Ba Kia mong mỏi nhất không phải vật chất hay danh tiếng mà là được nhìn thấy con cháu sum họp, gia đình đoàn viên. Thế nhưng, ước nguyện giản dị ấy đã không trở thành hiện thực.

    nổi tiếng gắn với vô số giai thoại về sự giàu có và nhan sắc, bà đã trải qua tuổi xế chiều với nhiều mất mát, cô đơn và nỗi khắc khoải về tình thân.


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat