Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5, Hae In có khoảng thời gian hiếm hoi ở quê nhà của chồng. Cô được Hyun Woo chăm sóc vết thương và được cả gia đình chồng lo lắng khi lạc đường vì bệnh tình ngày càng trầm trọng. Những tưởng sau đó cặp đôi Hyun Woo – Hae In có một đêm mặn nồng, ai ngờ trong giây phút quyết định thì Hyun Woo bỏ ra ngoài uống rượu vì cảm xúc hỗn độn. Hae In không ngủ được cả đêm khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng và anh rể. “Cô ấy ngủ thì em về”, Hyun Woo nói.
Ở diễn biến khác, dù các thành viên trong gia đình đã khéo léo dặn dò nhau không nên đề cập chuyện ly hôn của Hyun Woo – Hae In, nhưng cuối cùng một người phụ nữ bất ngờ nhắc đến: “Ly hôn có gì đâu. Cô cũng muốn ly hôn mà”, người này nói với Hyun Woo trước mặt Hae In. Mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo càng trở lên căng thẳng khi Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) dọn đến ở cùng với gia đình anh. Eun Seong muốn chen ngang vào mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo – Hae In nên đã tìm cách chia rẽ cặp đôi. Thậm chí, Eun Seong muốn Hyun Woo bị đẩy ra khỏi gia đình Hae In.
Speak Your Mind