Trong ký ức nhiều người dân Hải Phòng, mỗi khi nhắc đến những đàn em thân cận của trùm giang hồ đất Cảng khét tiếng “cu” Nên, người ta nghĩ đến ngay một đàn em thân tín của gã này chính là Linh “cu”. Linh “cu” tên thật là Đinh Văn Lĩnh (sinh năm 1978, nguyên ĐKTT tại 143 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng). Linh “cu” được biết đến là “đệ tử chân truyền” của “cu” Nên, tên thật là Phạm Đình Nên (SN 1957), từng có 22 tiền án, tiền sự. Là giang hồ khét tiếng đất Cảng, “cu” Nên luôn tỏ ra khắt khe trong việc lựa chọn đàn em và Linh “cu” có lẽ là đứa “học trò” được Nên dày công dạy dỗ nhất.
Bố của Linh “cu” là Đinh Văn Lương (tức Lương “cái ghẻ”), một tội phạm hình sự thuộc hàng có số má ở Hải Phòng. Dù ngang tàng, máu lạnh khắp chốn giang hồ, nhưng cuối cùng Lương “cái ghẻ” phải thừa nhận mình bất lực khi dạy dỗ cậu con trai “quý tử”.
Từ nhỏ, Linh “cu” đã bộc lộ bản chất côn đồ, lạnh lùng của 1 sát thủ. Chẳng mấy chốc, đối tượng lao vào con đường nghiện hút và bắt đầu kết thân với những tên hư hỏng lang thang ở Hải Phòng. Không muốn con sa đà vào tệ nạn xã hội, Lương “cái ghẻ” quyết định nhờ đến ông trùm giang hồ “cu” Nên dạy dỗ, hy vọng với cái oai của “chú Nên”, Linh sẽ từ bỏ ma túy. Tuy nhiên, chính bước đi này của người cha khiến Linh “cu” càng lún sâu vào “vũng bùn tội ác”, trở thành sát thủ “top” đầu Hải Phòng khi chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên.

































Speak Your Mind