April 30, 2024

Phương Oanh: “Đóng vai Nam, tôi phải chấp nhận mặc đồ “chẳng ra thể thống gì”, hứng chịu nhiều chỉ trích”

  • Đọc sách cùng bạn: Biên bản một đời người
  • Văn nghệ sĩ gen Z nói về ngày 30/4: “Lịch sử Việt Nam là điều khiến chúng tôi kiêu hãnh và tự hào nhất”
  • Lê Đức Phát giành suất dự Olympic Paris

  • Sau khi hoàn tất vai diễn trong bộ phim “Lựa chọn số phận” và “Những ngày không quên”, Phương Oanh đã tuyên bố sẽ tạm dừng đóng phim một thời gian. Tuyên bố này gây nhiều bất ngờ với nhiều người vì thời điểm đó nữ diễn viên gốc Hà Nam vẫn đang là một gương mặt “hot”.

    Sự trở lại của Phương Oanh với vai Nam trong bộ phim “Hương vị tình thân” đã tạo được ấn tượng với khán giả truyền hình. Cô mang đến những nét diễn đa sắc và lối diễn xuất đang vào độ “chín”.

    Nhiều người nói, thời điểm Phương Oanh tuyên bố tạm dừng đóng phim là để lấy chồng nhưng rồi chờ mãi vẫn không thấy “thiệp hồng vu quy”. Vì sao lại vậy?

    – Quả thực, trước khi nhận lời quay trở lại với vai Nam trong “Hương vị tình thân”, tôi muốn dành thời gian để nghỉ xả hơi và tập trung cho công việc kinh doanh.

    Phương Oanh: "Đóng vai Nam, tôi phải chấp nhận mặc đồ “chẳng ra thể thống gì", hứng chịu nhiều chỉ trích" - Ảnh 1.

    Phương Oanh vào vai Nam trong “Hương vị tình thân”. Ảnh chụp màn hình.

    Có người nói vui là tôi nghỉ đóng phim để đi lấy chồng mà có phải đâu, duyên chưa tới, tôi với bạn trai cũng chia tay nhau lâu rồi. Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình cần có thời gian nghỉ ngơi để làm mới mình sau khi tham gia hàng loạt dự án phim nên quyết định tạm dừng đóng phim một thời gian.

    Thực ra, lúc đầu tôi không định nhận vai Nam của “Hương vị tình thân” nhưng người anh thân thiết làm trong sản xuất của ê-kíp phim đã nói với tôi rằng: “Vai diễn này sinh ra là để dành cho em. Em đọc vai Phương Nam này mà em không làm thì em không phải là em nữa”. Người anh nói vậy khiến tôi tò mò đọc kịch bản. Sau khi đọc xong thì tôi phải thốt lên rằng: “Tại sao lại có một nhân vật hay ho đến như vậy?”. Tôi cảm thấy mình sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ vai diễn này bởi vậy tôi quyết định trở lại với phim ảnh.

    Phương Oanh đã đối diện với những khen chê của khán giả đối với sự trở lại lần này của mình như thế nào?

    – Thực ra, lúc đọc kịch bản, tôi đã lường trước những “sóng gió” từ phía khán giả khi phim lên sóng. Tôi từng chia sẻ với anh Mạnh Trường rằng, tôi đánh cược vào vai diễn này ngay từ đầu. Bởi tôi biết rõ vai này sẽ có người ghét, người yêu. Mọi khen chê tôi đã xác định và sẽ phải chấp nhận.

    Lúc đầu chỉ là những phản ứng nhẹ nhàng của khán giả nói nhân vật của tôi “không hợp, không quen mắt”. Nhưng càng về sau, câu chuyện càng bị đẩy đi quá xa, nhiều ý kiến nặng nề thái quá. Có những ý kiến muốn vùi dập tôi nhiều hơn là mang tính xây dựng. Và tôi không tránh khỏi những tổn thương nặng nề trước những công kích đó. 

    Tôi vốn là người sống khá bản năng nên đã để cảm xúc của mình bị cuốn theo. Tôi không tránh khỏi cảm giác suy sụp, thậm chí mất ngủ. Thật buồn khi phải đón nhận những bình luận ác ý như thế. Là người nhạy cảm nên tôi đã hụt hẫng khi hứng chịu những lời lẽ đầy tính sát thương. Tôi tự hỏi, nếu mình tạo “chiêu trò” hay “scandal” đã đành, đằng này mình làm việc nghiêm túc, có sự lăn xả, tìm tòi với nghề mà cũng bị như vậy.

    Và Phương Oanh đã làm gì để tự giải toả tâm lý cũng như lấy lại tinh thần?

    – Có lẽ, nhiều năm qua, mọi người đã quá quen với tạo hình của tôi trên phim truyền hình là hiền lành, cam chịu, thiệt thòi… Thậm chí, cứ phim nào tôi cũng gặp trắc trở trong hôn nhân và tình yêu. Cho nên, khi vào vai Nam có tạo hình cá tính, phong trần, tóc ngắn, quần áo “bụi bụi”… thì có thể khán giả không quen mắt.

    Phương Oanh: "Đóng vai Nam, tôi phải chấp nhận mặc đồ “chẳng ra thể thống gì", hứng chịu nhiều chỉ trích" - Ảnh 2.

    Phương Oanh cảm thấy hụt hẫng khi bị khán giả chê bai ở những tập đầu “Hương vị tình thân”. Ảnh: FBNV.

    Thực tế, khi thay đổi tạo hình như thế, tôi soi gương cũng thấy chưa quen, nói gì đến khán giả. Khi thấy sai thì mọi thứ đều sai, kể cả khi tôi nói, cơ mặt, ngôn ngữ hình thể, mọi người đều thấy không vừa mắt. Có người sẽ thấy tôi “lố”, thấy gồng lên, diễn “cứng”…

    Đến bây giờ tôi đã hiểu được tâm lý của khán giả. Nhưng nếu khán giả đủ kiên nhẫn, chỉ khoảng hơn 10 tập đầu, sẽ thấy ở nhân vật của tôi có sự chuyển biến, sẽ thấy “vừa mắt” hơn. Tôi cũng may mắn nhận được sự động viên và ủng hộ từ ê-kíp sản xuất phim, mọi người nói rằng vai diễn là sự đột phá với tôi.

    Đến bây giờ nhiều người vẫn cho rằng, vai Nam ăn mặc quá xấu xí, lỗi thời… Đặc biệt, sau 3 năm đi lao động ở nước ngoài về, Nam vẫn không có gì thay đổi. Phương Oanh nói sao về điều này?

    – Tính đến thời điểm này, Nam vẫn là người không chú trọng hình thức. Nam lúc nào cũng mặc đồ giấu dáng, không quan tâm ăn mặc, miễn mặc sao gọn gàng, kín đáo, sạch sẽ nhất là được. Nhân vật này cũng không phải kiểu cần phải ăn mặc có gu. Và chính vì như vậy mới tạo ra sự chênh lệch về tầng lớp giữa nhà Nam và nhà Long.

    Nếu mọi người theo dõi tôi thì biết, ngoài đời, tôi rất yêu thích thời trang và thường hiếm khi mặc quần áo lặp lại. Nhưng vào phim, tôi phải chấp nhận mặc đồ “chẳng ra thể thống gì”, lặp lại và thậm chí nhàm chán để phù hợp với yêu cầu của nhân vật.

    Tôi biết, nhiều khán giả mong muốn, Nam đi nước ngoài về thì phải thành danh, phải “lồng lộn”, phải thành “bà hoàng”, thành “chị đại” để trả thù những người từng vùi dập mình. Nhưng đó là điều một bộ phận người xem mong muốn, chứ không phải điều mà kịch bản xây dựng.

    Phương Oanh: "Đóng vai Nam, tôi phải chấp nhận mặc đồ “chẳng ra thể thống gì", hứng chịu nhiều chỉ trích" - Ảnh 3.

    Ngoài đời, Phương Oanh là một người rất yêu thích thời trang. Ảnh: FBNV.

    Nhiều người quan tâm đến các cảnh diễn mùi mẫn và ngọt ngào giữa Phương Oanh với Mạnh Trường trong phim. Cả hai có phải tập với nhau nhiều trước khi diễn những cảnh này?

    – Thật ra tôi và anh Mạnh Trường đã quen biết nhau từ trước, cả 2 cũng rất quý mến nhau nên đó là một lợi thế. Anh Trường cũng là người luôn lắng nghe, mang lại cảm giác thoải mái cho bạn diễn nên những cảnh này được quay rất tự nhiên. Hai anh em thỏa sức sáng tạo. Lúc quay cảnh cà khịa hay vui vẻ và sau này là những cảnh tình cảm của hai người yêu nhau đều rất dễ chịu.

    Thời điểm này, mặc dù dịch bệnh đang rất căng thẳng nhưng đoàn phim vẫn phải quay để kịp tiến độ phát sóng, phục vụ khán giả. Phương Oanh gặp khó khăn gì khi quay phim trong những ngày này?

    – Thời điểm này mà phải ra khỏi nhà để đi quay phim là điều không mấy người muốn. Tuy nhiên, phim đang phát sóng, nếu không quay sẽ không kịp tiến độ phát sóng. Nhưng cũng chính vì thế mà đoàn phim cũng phải gặp những khó khăn nhất định. 

    Tất cả các thành viên trong ê-kíp mỗi ngày đều phải có mặt ở Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) để tiến hành đo thân nhiệt và cứ 3 ngày lại test Covid-19 một lần. Riêng diễn viên thì ngoại trừ lúc đứng trước máy quay, còn lại, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang và dùng nước tay sát khuẩn. Khoảng cách khi trò chuyện cũng phải tuân thủ quy định 5K. 

    Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn vì lỡ ai có vấn đề gì là đoàn phim phải dừng lại ngay. Do dịch bệnh nên đoàn phim cũng phải hạn chế bớt số lượng người và toàn quay những điểm vắng để khán giả không kéo nhau đến xem.

    Cảm ơn Phương Oanh đã tham gia trò chuyện!

    Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *