January 25, 2026

Phương Nam xúc động chia tay Tạ của “Mưa đỏ”: “Tôi rất nhớ mọi người”

  • Nợ tiền tỉ vì mua nhà, đây là 3 lời khuyên tôi dành cho bạn
  • Lãnh đạo bóng đá Malaysia chấp nhận bị xử thua Việt Nam, tập trung 'chạy tội'
  • Hai đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng ở Ninh Bình bị bắt giữ sau 40 giờ gây án

  • Mới đây trong buổi gặp gỡ với người hâm mộ tại Hà Nội, diễn viên Phương Nam đã chia sẻ những kỷ niệm của mình với vai Tạ trong Mưa đỏ cùng chuyện tình duyên gắn với bước ngoặt của anh với nghề diễn.

    Kể về lần đầu gặp vợ vào năm 2018 trong một buổi casting, anh ấn tượng mạnh và nghĩ thầm: “Chắc chắn mình phải cưới người con gái này”. Một năm sau, cả hai gặp lại trong bối cảnh quay buổi tối, ánh đèn mờ ảo khiến anh càng say đắm: “Một từ ‘xinh’ thôi không đủ để miêu tả”. Thời gian đầu quen nhau, họ còn xưng hô “chú – cháu” đầy hóm hỉnh.

    556268053 1380397714085396 1505632227954583840 n 2314
    Phương Nam tạm biệt vai Tạ của Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

    Trải lòng về sự nghiệp, Nam nhớ lại quãng đường nhiều thử thách. Từng là thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu Điện ảnh HN nhưng sau hai năm học Phương Nam vẫn chưa tìm thấy đam mê, đến khi gặp vợ, anh mới thực sự “sống với nghề”. Phương Nam cho rằng chính vợ đã tiếp thêm năng lượng tích cực để anh vượt qua những giai đoạn mông lung sau khi ra trường. “Hành trình nào cũng vậy, không chỉ là đích đến, mà chính những trải nghiệm trên đường mới đi theo mình suốt đời”, anh nói.

    Nhắc đến những ngày quay Mưa đỏ, Phương Nam nhớ nhất cảnh quay “bị chấy vào đầu”. Anh kể: “Lúc đó mọi người hú hét ầm lên. Thường ngày bạn bè hay sang phòng Tạ chơi, sau ba ngày chẳng thấy ai bén mảng. Ngay cả Cường cũng trùm chăn kín mít. Tôi chỉ biết cười: ‘Chăm chúng nó như rứa mà nó đối xử với mình như ri’”.

    Một phân cảnh khác khiến Phương Nam xúc động là cảnh Tạ hy sinh trong vòng tay đồng đội Sen (Hoàng Long). Ánh mắt hai nhân vật giao nhau giữa bom đạn, để lại dấu ấn khó quên cho cả diễn viên lẫn khán giả. “Đó là cảnh tập nhiều nhất, vừa lạnh vừa mang tâm lý sắp phải chia xa anh em. Tôi quay trong rất nhiều cảm xúc hòa trộn”, Phương Nam nhớ lại.

    555736566 1380509004074267 8278838556372039100 n 2314
    Phương Nam và Hoàng Long tại buổi giao lưu với fan. Ảnh: FBNV

    Khi Mưa đỏ kết thúc hành trình chiếu rạp, Phương Nam thổ lộ: “Tôi rất nhớ mọi người, nhớ câu Hải nói: ‘Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng’. Mỗi lần ra đường, khán giả không gọi tên tôi mà gọi ‘Ơ, anh Tạ này!’, cảm giác đó thật sự tuyệt vời”.

    Khi được hỏi nếu có ngoại truyện anh Tạ sẽ làm gì, Phương Nam cho biết nếu đó là sự thật thì nhân vật Tạ sẽ “hồi sinh” cùng cả tiểu đội. “Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành để thấy một hành trình mới của Tạ và đồng đội”, Phương Nam bày tỏ.

    Với Phương Nam, vai Tạ là dấu mốc quan trọng, vừa là thử thách nghề nghiệp, vừa là kỷ niệm không thể quên. “Anh Tạ đã tạm biệt khán giả, để tôi – Phương Nam – trở lại. Nhưng tôi tin nhân vật này sẽ còn sống mãi trong lòng những người yêu phim”, anh xúc động nói khi kết thúc buổi giao lưu.

    Có mặt tại buổi gặp gỡ người hâm mộ cùng Phương Nam, phó đạo diễn Tùng Sói chia sẻ, Mưa đỏ được thực hiện trong 81 ngày, kéo dài suốt hai năm rưỡi, trùng hợp với 81 ngày đêm khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị. Anh cho biết: “Bộ phim ở rạp chưa đủ, chúng tôi sẽ mang Mưa đỏ đến vùng sâu, vùng xa để nhiều người dân có thể xem. Đó là hành trình vô giá đối với cả ê-kíp”.

    556656488 4123489951235492 6551289396931159814 n 2315
    Các diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

    Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng vai chiến sĩ Cường cũng có những dòng chia sẻ xúc động vào tối 28/9 – ngày cuối cùng Mưa đỏ chiếu tại rạp:

    “Ngồi ở hàng L3, phòng chiếu 5… mình viết những dòng này khi phim chiếu đến đoạn Cường – Tấn rời thành. Tim mình như nghẹn lại, vì bất giác nhớ lại toàn bộ hành trình Mưa đỏ. Nó giống hệt cái cách Cường bồi hồi nhớ về anh em Tiểu Đội 1 khi ngoái nhìn thành lần cuối.

    Khoảnh khắc đó, Cường cũng như mình – vừa vui vì đã hoàn thành một nhiệm vụ thần kỳ và đầy thử thách, vừa buồn vì phải chia tay nhân vật, chia tay anh em. Nghĩ lại, điều đọng lại nhiều nhất vẫn là lòng biết ơn: biết ơn Điện ảnh Quân đội nhân dân, biết ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền, biết ơn các anh chị báo đài, biết ơn quý khán giả, biết ơn đồng nghiệp, và biết ơn chính bản thân mình đã đi trọn vẹn chuyến đi này.

    Chặng đường của Mưa đỏ tại rạp đang khép lại, nhưng sẽ mở ra hành trình mới ở những phương tiện truyền thông khác.

    Cường tạm biệt, và hẹn gặp lại mọi người trong một ngày thật gần. Trên tivi, trên các nền tảng số, trên báo, hay trong ký ức.

    Cảm ơn tất cả”.


    Speak Your Mind

    *