January 23, 2026

Djokovic nôn ói, Sinner bỏ cuộc tại Thượng Hải Masters, vì sao?

  • Thông tin quan trọng mà bệnh nhân và người nhà cần biết
  • U23 Việt Nam muốn thắng Hàn Quốc phải 'xem chừng' 3 cầu thủ này
  • Tin showbiz 24h: Hoa hậu Bảo Ngọc viết tâm thư gửi Phương Nhi, tình trạng sức khoẻ hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc

  • Thượng Hải Masters - Ảnh 1.
    Thượng Hải Masters - Ảnh 2.

    Djokovic 2 lần nôn ói trong trận đấu với Yannick Hanfmann – Ảnh: Chụp màn hình

    Nhiệt độ trung bình tại các trận đấu ở Thượng Hải Masters 2025 dao động quanh mức 30 độ C, kết hợp với độ ẩm lên tới 80% đã bào mòn thể lực của các VĐV.

    Những ngôi sao gục ngã

    Nạn nhân tiêu biểu nhất của sự khắc nghiệt này là nhà đương kim vô địch Jannik Sinner. Trong trận đấu ở vòng ba, tay vợt số 2 thế giới đã bất ngờ bị chuột rút nặng.

    Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải tập tễnh bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Đối thủ của anh, Griekspoor, cũng thừa nhận: “Điều kiện ngoài kia thật tàn khốc. Độ ẩm cực cao, đến mức cầm vợt cũng khó khăn”.

    Ngay cả một tượng đài về thể chất như Novak Djokovic cũng không thoát khỏi “cơn ác mộng” này. Trong trận đấu với Yannick Hanfmann, tay vợt 38 tuổi đã phải vật lộn với chính cơ thể mình. Sau khi thua set đầu 4-6, Djokovic đã hai lần phải quay mặt ra sau sân để nôn ói do sức nóng và độ ẩm bào mòn thể lực.

    Dù bằng bản lĩnh phi thường, tay vợt Serbia đã lội ngược dòng thành công, anh vẫn phải thừa nhận sau trận: “Điều kiện thi đấu thật tàn bạo. Khi độ ẩm hơn 80% ngày này qua ngày khác, nó thực sự khắc nghiệt”.

    Không chỉ Sinner và Djokovic, hàng loạt tay vợt khác cũng trở thành nạn nhân. Tomas Machac và David Goffin đều phải bỏ cuộc giữa chừng vì lý do sức khỏe. Giovanni Mpetshi Perricard, dù có chiến thắng đầu tay trước một tay vợt top 10 là Taylor Fritz, cũng phải thốt lên: “Thật kinh khủng. Tôi nghĩ mình như sắp chết đến nơi trên sân rồi”.

    Ám ảnh thi đấu giữa trưa

    Thử thách về thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn với các tay vợt khi họ phải thi đấu vào ngay giữa trưa. Tay vợt người Pháp Arthur Rinderknech mô tả trải nghiệm này là một “sự kiện sinh tồn”.

    Anh cho biết: “Mặt trời sẽ đánh gục bạn. Rất khó để giữ bình tĩnh. Đây là giải đấu tennis, nhưng cứ như thể tất cả chỉ đang tìm cách sống sót”.

    Thượng Hải Masters - Ảnh 3.

    Sinner gục ngã trước thời tiết của Thượng Hải Masters – Ảnh: REUTERS

    Rinderknech cũng chỉ ra rằng việc thi đấu vào buổi tối mang lại đôi chút lợi thế. Chính anh sau đó đã gây bất ngờ lớn khi hạ gục hạt giống số 3 Alexander Zverev trong một trận đấu diễn ra vào buổi tối. Djokovic cũng thi đấu vào chiều tối, điều này phần nào giúp anh vượt qua được cơn bão thể lực.

    Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Thượng Hải. Tại giải WTA Vũ Hán cách đó không xa, ban tổ chức đã phải tạm hoãn các trận đấu trên sân ngoài trời do luật về nhiệt độ của WTA khi độ ẩm chạm ngưỡng 98%.

    Thượng Hải Masters kéo dài từ ngày 1 đến ngày 12-10. Giải năm nay vắng bóng tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz vì chấn thương.

    Đọc tiếp Về trang Chủ đề


    Speak Your Mind

    *