January 22, 2026

Báo động đỏ cho Pep Guardiola

  • Người sau 70 tuổi có tài sản này trong tay là đủ: Không cần tiết kiệm thêm, cũng không quá phụ thuộc vào con cái
  • Đối thủ của Thùy Linh là 'hot girl' cầu lông Thái Lan
  • NSƯT duy nhất được tung hô là “đệ nhất minh tinh Việt Nam”, cát xê tính bằng cả cân vàng

  • Pep guardiola - Ảnh 1.

    Hình ảnh rệu rã của các cầu thủ Man City sau trận thua Bodoe/Glimt – Ảnh: REUTERS

    Đây thực sự là hồi chuông báo động đỏ cho một hệ thống đang rạn nứt nghiêm trọng. Đồng thời đẩy Man City vào một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất dưới triều đại HLV Pep Guardiola.

    Trên sân Aspmyra, người hâm mộ không còn nhận ra bóng dáng của một “cỗ máy chiến thắng” từng thống trị châu Âu. Thay vào đó là một hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, liên tục để lộ những khoảng trống mênh mông cho đối thủ khai thác. Chỉ trong vòng 25 phút đầu trận, Kasper Hogh của Bodoe/Glimt đã hai lần sút tung lưới thủ thành Donnarumma theo cùng một kịch bản phản công đơn giản đến khó tin. 

    Sự chậm chạp, thiếu tập trung và khả năng bọc lót yếu kém của các trung vệ đã biến hàng thủ “Man xanh” mỏng manh hơn bao giờ hết. Hình ảnh các hậu vệ áo xanh đứng nhìn Jens Petter Hauge tung cú dứt điểm tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 3-0 chính là hình ảnh cho sự bất lực của Man City vào lúc này.

    Cơn ác mộng tại Na Uy thực chất chỉ là sự tiếp nối cho bộ mặt bạc nhược mà Man City đã thể hiện trong trận derby Manchester hôm thứ Bảy vừa qua. Trước một Man United vừa chính thức công bố HLV tạm quyền, Man City đã chơi một trận đấu thiếu sức sống. Họ để đối thủ lấn lướt hoàn toàn về tinh thần lẫn thế trận và nhận thất bại muối mặt 0-2.

    Việc để thua hai trận liên tiếp trên hai mặt trận quan trọng nhất, với cùng một lối đá vô hồn cho thấy Man City đang mất phương hướng. Con số 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút không phanh của đội chủ sân Etihad.

    Vấn đề của Man City hiện tại không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là sự đổ vỡ về tâm lý. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Rodri – nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đến 1 phút là hình ảnh phản chiếu của một tập thể đang dần trở nên mất kiểm soát.

    Khi những “cái đầu lạnh” như Rodri cũng không còn giữ được sự bình tĩnh, lối chơi HLV Pep Guardiola xây dựng trong những trận gần đây chỉ còn là những đường chuyền rườm rà, vô hại. Thất bại này đẩy Man City vào thế chân tường. Tấm vé lọt vào vòng 16 đội Champions League giờ đây bị đặt cược vào trận đấu “sinh tử” với Galatasaray vào tuần sau.

    Nếu không thể vực dậy, HLV Pep Guardiola đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một trong những mùa giải “thảm họa” nhất trong sự nghiệp cầm quân.

    Báo động đỏ cho Pep Guardiola - Ảnh 2.Đến lúc Man City tìm HLV mới?

    Sau trận thua Man United 0-2 ở vòng 22 Premier League, HLV Pep Guardiola từ chối đưa ra bất kỳ lời bao biện nào, kể cả khi được hỏi về một tình huống cầu thủ Dalot phía Man United đáng phải nhận thẻ đỏ.

    Đọc tiếp Về trang Chủ đề


    Speak Your Mind

    *