Nữ sinh lớp 10 đạt giải Nhất Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”
Được khởi động từ tháng 7/2025, chương trình Tự hào Tổ quốc tôi diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn: 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Với chuỗi hoạt động lan tỏa, từ Hành trình Báo công nơi địa đầu Tổ quốc đến Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào được xem là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền của báo Đại đoàn kết năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sau gần ba tháng phát động (25/7 – 15/10/2025), Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm (gồm 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số). Các bài dự thi đến từ nhiều tầng lớp nhân dân – từ chiến sĩ biên phòng, cựu chiến binh, nhà giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân – đến các tập thể, doanh nghiệp… thể hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung – Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết khẳng định, Tự hào Tổ quốc tôi là một hành trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.
Từ Cực Bắc- Cột cờ Lũng Cú đến Cực Đông – Mũi Đôi – nơi đón bình minh đầu tiên của đất nước, từ Cực Nam – Mũi Cà Mau nơi cuối cùng trên bản đồ Việt Nam đến Cực Tây – A Pa Chải là hành trình trọn vẹn của niềm tin và tự hào. Trên từng điểm dừng, không chỉ có lễ dâng hương, nghi thức trang nghiêm, mà còn là những hoạt động tri ân, trao tặng quà và công trình dân sinh, gửi gắm tinh thần “đền ơn – đáp nghĩa” và trách nhiệm cộng đồng.
Chương trình cũng đồng thời phát động Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào để mỗi người dân, bằng ngòi bút và trái tim của mình, góp thêm một mảnh ghép cho niềm tự hào Tổ quốc.

“Tự hào Tổ quốc tôi chính là nơi mà mỗi trái tim Việt Nam được kết nối, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một tinh thần thống nhất: yêu nước, tự cường và khát vọng vươn lên”, ông Trương Thành Trung khẳng định.

Theo ông Trương Thành Trung, Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào là hành trình của cảm xúc, của ngòi bút và trái tim. Từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự tham gia của hàng nghìn công dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, vùng miền – từ các cựu chiến binh, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cho đến người lao động, trí thức, văn nghệ sĩ…
“Điều đáng quý là trong từng bài viết không chỉ thấy lại ký ức chiến trường, tiếng hát của những năm tháng gian lao, mà còn thấy hơi thở của đời sống hôm nay – nơi tinh thần Tự hào Tổ quốc tôi được thể hiện qua những hành động bình dị mà cao đẹp, chạm đến trái tim bằng sự chân thực”, ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Theo ông Trương Thành Trung, trong hàng ngàn tác phẩm gửi về cho chương trình, ai cũng có một câu chuyện của riêng mình để viết về Tổ quốc, về công việc và những đóng góp bình dị mỗi ngày.
Thể lệ của Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào đã mở cánh cửa cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, khuyến khích cả bài viết và tác phẩm truyền thông số, tạo điều kiện để cảm xúc và sáng tạo của cộng đồng được bộc lộ một cách chân thành, tích cực.

“BGK của cuộc vận động sáng tác đã làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm chọn ra 100 tác phẩm vào vòng chung khảo và vinh danh 26 tác phẩm xuất sắc nhất.
Mỗi tác phẩm là một hành trình lao động nghiêm túc, một tấm lòng chân thành gửi tới Tổ quốc, góp thêm một tiếng nói đẹp vào bản trường ca của niềm tin và khát vọng Việt Nam”, ông Trương Thành Trung nói.
Tại chương trình, BTC đã công bố và trao các giải thưởng của Cuộc vận động sáng tác Viết tiếp câu chuyện tự hào năm 2025, bao gồm 22 giải cá nhân, cùng các giải Tập thể và Truyền thông số.

Giải Đặc biệt được trao cho tác giả Phạm Thị Thi (Cà Mau).
Giải Nhất được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh – học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng).
Hai Giải Nhì thuộc về Phạm Vân Anh (Hà Nội) và Lương Văn Bình (Cà Mau).
Ba Giải Ba được trao cho các tác giả Quách Hưng Khang (Đồng Nai), Lư Gia Kiệt (Cần Thơ) và Đinh Quốc Tập (A Pa Chải, Điện Biên).

Bên cạnh lễ trao giải còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, ca sĩ Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng và bé Thiên Kim.
Ca sĩ Phạm Thu Hà đã thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký với phần múa phụ họa của vũ đoàn.
Ngoài ra, nữ ca sĩ còn song ca cùng ca sĩ nhí Thiên Kim ca khúc Bác Hồ – Người cho em tất cả do hai anh em nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân sáng tác, phỏng thơ Phong Thu. Ca khúc có giai điệu trong sáng và trẻ trung, mang thông điệp ước mơ của tuổi thơ về cuộc sống mới tươi đẹp.


Phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà và giọng ca nhí Thiên Kim quyện hòa nhịp nhàng, mang đến màu sắc mới mẻ cho chương trình.
Trước đó, Phạm Thu Hà và Thiên Kim đã thể hiện ca khúc này trong chương trình Tổ quốc trong tim trước hơn 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình và đã tạo viral trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi chương trình kết thúc.
Ca sĩ Nguyễn Hùng cũng thể hiện hai ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn do chính mình sáng tác. Tối qua, nam ca sĩ vẫn xuất hiện giản dị với bộ quân phục gắn với vai diễn trong phim Mưa đỏ. Giọng hát mộc mạc, đầy đặn cảm xúc của Nguyễn Hùng đã tạo nên sự sâu lắng cho chương trình.

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, chương trình Tự hào Tổ quốc tôi đánh dấu điểm kết của một hành trình ý nghĩa, đồng thời mở ra những hướng lan tỏa mới cho tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Sự kiện khẳng định vai trò của Báo Đại đoàn kết trong việc thực hiện sứ mệnh của cơ quan báo chí Mặt trận, góp phần củng cố niềm tin xã hội, bồi đắp tình yêu quê hương, tôn vinh giá trị con người Việt Nam và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
×


































Speak Your Mind