Tuấn Hưng hốc gác, gầy guộc đến khó ngờ
Cách 5 ngày, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải một số hình ảnh mới nhất của bản thân lên trang cá nhân. Anh giải thích rằng, đây là những bức ảnh được chụp với vẻ ngoài thô mộc nhất, không trang điểm, không tóc rẽ ngôi… bằng chiếc điện thoại mới được một người bạn tặng hôm sinh nhật.

Những bức ảnh này khi được đăng tải khiến nhiều bạn bè tỏ ra lo lắng cho Tuấn Hưng vì nhìn anh quá gầy. Bản thân nam ca sĩ cũng thấy mình hơi gầy và hốc hác.
“Tự mình thấy không có tóc chẻ ngôi là mất điểm rồi. Nhìn hơi gầy và hốc hác. Mặc bộ đồ như đi mượn, dù nó là của mình. Được đúng một nụ cười cố gắng vượt lên trên những nhọc nhằn”, ca sĩ Tuấn Hưng tự sự.

Nhưng cũng chính những bức ảnh này đã làm dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt cho rằng Tuấn Hưng mắc bệnh nan y, bị mất giọng không thể hát được nữa. Đối diện với những tin đồn này, Tuấn Hưng khá điềm tĩnh. Anh không gay gắt đáp trả như ngày xưa mà chỉ giải thích đôi lời để bạn bè và khán giả hâm mộ yên tâm.
“Tôi vẫn còn nguyên vẹn để chăm lo cho bố mẹ và gia đình. Tôi không cãi nhau, không đôi co hay thách đố nữa đâu, còn lâu mới để mấy “bàn tay” vừa lòng. Nhìn bên ngoài tôi vẫn vậy nhưng tâm thức đã thay đổi từ bên trong”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Cách đây không lâu, giọng ca “Nắm lấy tay anh” cũng chia sẻ rằng, một ngày trời mưa, sau khi đưa con đi học xong, anh tính sẽ vào phòng thu thì lại thấy đầu óc trỗng rỗng, không tập trung được. Nhìn qua kính chiếu hậu của xe, anh thấy mặt đã đầy đặn hơn một chút so với mấy ngày trước nhưng vẫn hốc hác.
“Tâm biến động khiến toàn bộ cơ thể cũng không thể đồng bộ nên cái mặt như thế là đúng rồi. Đúng là có những lúc con người ta chỉ biết ngồi im ngẫm nghĩ và cầu nguyện”, Tuấn Hưng nói thêm.

Nam ca sĩ tâm sự rằng, với anh, ở thời điểm này, chuyện quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ – bà Lam Hồng. Vì thế, dù vẫn muốn đi diễn và không muốn khán giả phải chờ đợi mình nhưng anh vẫn phải “chờ tín hiệu lạc quan của mẹ” thì mới quyết được.
Tuấn Hưng nói, những lúc này, cả nhà anh chịu khó thắt lưng buộc bụng lại một chút, còn có những chuyện phải đặt lên hàng đầu.
Tuấn Hưng mượn hình tượng cây và lá để nói về tình trạng của mình hiện tại: “Chỉ cần một ngọn gió nhẹ thôi là chiếc lá vàng đung đưa, thân cây vội giữ bằng mọi cách. Dưới cơn mưa lá xanh nhỏ mọc lên bọc lấy chiếc lá vàng thật chặt mặc cho những cơn gió cứ luồn qua từng kẽ lá nhằm cuốn niềm hy vọng nhỏ bé của sự sinh tồn”.
Tuấn Hưng không dám đi diễn vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ
Thời gian qua, Tuấn Hưng liên tục có những dòng trạng thái thể hiện sự bất ổn về mặt tâm lý, nhất là khi chứng kiến bệnh của mẹ mình ngày càng trở nặng. Theo đó, bà Lam Hồng – mẹ của Tuấn Hưng mắc bệnh ung thư, đã tiến hành xạ trị nhiều đợt, điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.


Thời gian gần đây, sức khỏe của bà yếu đi, phải thở bằng máy, mắt nhìn không còn rõ, tay chân bị phù nề. Trung tuần tháng 7/2025, Tuấn Hưng đã xuống tóc theo nghi thức Phật giáo trên núi Yên Tử để nguyện cầu sức khỏe cho mẹ.
Hôm 1/11, sau khi nhận được điện thoại của bác sĩ và vợ thông báo về bệnh tình của mẹ, anh đã lập tức thu xếp hành lý để bay về Hà Nội dù đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Nam ca sĩ tiết lộ anh bị gầy đi khoảng 5kg, không thiết tha gì chuyện ăn uống và bệnh dạ dày hành hạ suốt chuyến bay 10 tiếng.
Ca sĩ sinh năm 1978 cũng chia sẻ rằng, từ ngày mẹ anh đổ bệnh, anh mới hiểu rõ hơn về vô thường của vũ trụ, của đất trời, của đời người. Và anh đã bắt đầu học cách lắng nghe, học cách thở cùng mẹ. Những lúc đó, anh nhận thấy mình nhỏ bé vô cùng.

“Hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, tôi cũng chẳng ngần ngại. Nhưng tôi hiểu, mẹ không muốn con trai mình yếu đuối. Mẹ dạy tôi phải vững vàng, phải tin vào nhân quả, phải sống trọn từng ngày với lòng biết ơn”, Tuấn Hưng nói thêm.
Tuấn Hưng từng nhiều lần khẳng định, mẹ là người tuyệt vời nhất đối với anh. Mẹ anh là người phụ nữ tảo tần, hết lòng vì con cái. Trước đây, bà từng mưu sinh bằng gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả nhưng vẫn lo cho con cái cuộc sống đủ đầy, được ăn học đàng hoàng và được đi theo đam mê của mình.

Năm 2018, khi Tuấn Hưng gặp biến cố, phải hủy đêm nhạc, rồi bị tai nạn xe hơi, rơi vào tình trạng suy kiệt về kinh tế, chính bà Nguyễn Thị Lam Hồng đã đứng ra hỗ trợ con trai vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí sẵn sàng bán nhà để “cứu” con mình.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với các thành viên Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn.
Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu giải tán, Tuấn Hưng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuấn Hưng được biết đến với giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn. Anh sở hữu loạt bản “hit” như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…
Nam ca sĩ cũng từng tham gia diễn xuất trong các phim: Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ và bộ phim mới nhất là Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Tuấn Hưng cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Giọng hát Việt các mùa 2015 và 2019.
×






























Speak Your Mind