March 28, 2024

Vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng, 3 người thương vong: Lời khai đầy bất ngờ của nghi phạm

  • Mời bạn đọc hiến kế: Bóng đá Việt Nam làm gì để lấy lại vị thế?
  • Da hết khô sạm nhờ loại sữa rửa mặt dưỡng ẩm sâu
  • Thực hư tin đồn Leonardo DiCaprio đính hôn với siêu mẫu 25 tuổi?

  • Như Dân Việt đã thông tin vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng, 3 người thương vong ở An Giang: Sáng 10/10, Nguyễn Thanh Cường cầm cây xăm gạo (dùng lấy mẫu lúa, gạo) đến nhà người hàng xóm 45 tuổi là bà C.T.S. Lúc đó, bà S đang giặt quần áo đã bị Cường sát hại bằng nhiều nhát đâm vào người.

    Nghi phạm sau đó tiếp tục đâm anh N.V.H (36 tuổi) khi nạn nhân đang câu cá gần nhà bà S. Anh H thoát chết nhờ kịp nhảy xuống sông trốn Cường.

    Vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng ở An Giang: Thêm 1 người tử vong - Ảnh 2.

    Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC/PLO

    Vài phút sau, Cường quay lại chỗ bà S, tiếp tục cầm cây xăm gạo đâm ông C.V.T (69 tuổi, cha bà S) bị thương. Anh H và ông T được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Khi Cường chạy về nhà đã bị hàng xóm bắt giữ, giao công an.

    Vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng, 3 người thương vong: Lời khai đầy bất ngờ của nghi phạm - Ảnh 2.

    Hung khí gây án (cây xăm gạo) của bị can Nguyễn Thanh Cường. (Ảnh: Tiến Tầm/Dân Trí)

    Đến khoảng 3h sáng 11/10, ông T tử vong. 

    Hiện anh H đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

    Vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng, 3 người thương vong: Lời khai đầy bất ngờ của nghi phạm - Ảnh 3.

    Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm/Dân Trí)

    Theo Dân Trí: Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai, khoảng 9h sáng 10/10, Cường có uống khoảng một xị rượu rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy bản thân ở Công an xã.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thanh Cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.


    Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *