Người tình đặc biệt nhất của danh hoạ Picasso

Françoise Gilot khi còn trẻ từng xuất hiện trong các tác phẩm của Picasso. Ảnh: NCP.
Marie Françoise Gilot chào đời vào ngày 26/11/1921 trong một gia đình giàu có tại Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris, Pháp. Bà là con duy nhất của Emile Gilot, một nhà nông học kiêm nhà sản xuất hóa chất, và mẹ của bà là Madeleine Renoult-Gilot. Gia đình bà có nguồn gốc từ thế kỷ 19, sở hữu một hãng thời trang, được ưu ái với những khách hàng lớn như Eugenia, vợ của Hoàng đế Napoléon III.
Ngay từ khi còn nhỏ, Marie Françoise đã tỏ ra đam mê nghệ thuật và được hướng dẫn bởi mẹ bà, người nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, gốm sứ và hội họa màu nước. Tuy nhiên, cha bà với tính cách độc đoán, không đồng ý với sự đam mê của bà và thậm chí buộc bà phải viết bằng tay phải, mặc dù bà thuận tay trái. Ông mong muốn bà theo đuổi sự nghiệp khoa học hoặc luật và đã đăng ký vào Đại học Paris, nơi bà nhận bằng cử nhân ở tuổi 17 vào năm 1938.

Bà Gilot vào năm 1965. Bà đam mê nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Ảnh: Credit…Jacques Hailot/Sygma via Getty Images
Marie Françoise tiếp tục học tại Sorbonne và Viện Anh ở Paris, nhận bằng văn học Anh của Đại học Cambridge. Khi chiến tranh bắt đầu năm 1939, bà được cha gửi đến thành phố Rennes để học luật. Trong thời gian đó, bà vẫn tiếp tục sự nghiệp họa sĩ của mình một cách bí mật.
Đến tháng 6/1940, Đức chiếm đóng Paris, và Marie Françoise, cùng với sinh viên khác, tham gia cuộc tuần hành phản đối tại Khải Hoàn Môn. Bị bắt giữ và giam giữ một thời gian ngắn, bà nói về gia đình của mình: “Ngay từ đầu, chúng tôi chưa bao giờ là những người hoà hợp”.
Quyết định của Gilot làm cha cô không hài lòng, và họ thường xuyên xung đột cho đến khi bà chuyển đến sống với bà ngoại. Trong giai đoạn mới của cuộc đời, bà tiếp tục phát triển tài năng và cuối cùng đã gặp gỡ Picasso vào tháng 5/1943, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ đầy màu sắc và ngập tràn nghệ thuật giữa hai người.
Mặc dù trong mắt Picasso, Gilot là người không có tài năng, nhưng bà đã chứng minh tình nhân sai lầm. Bà đã xây dựng lại cuộc sống sau khi chia tay danh hoạ, tiếp tục sự nghiệp họa sĩ, trình bày triển lãm tác phẩm và viết sách.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật của Gilot nhận được sự yêu thích và được trưng bày tại nhiều bảo tàng quốc tế. Các bức tranh của bà có giá trị cao và thậm chí còn tăng giá theo thời gian. Gần đây nhất vào tháng 6/2021, bức tranh “Paloma à la Guitare” (1965), một bức chân dung vẽ con gái bà, được bán với giá 1,3 triệu USD trong một cuộc đấu giá trực tuyến của Sotheby’s.

Bà Gilot vào năm 2018. Ảnh: NYT.
Lisa Stevenson, người đứng đầu bộ phận bán hàng của Sotheby’s ở London, nói với ARTnews sau cuộc đấu giá năm 2021: “Người ta thường không biết rằng sự gắn bó của Gilot đối với nghệ thuật đã có từ rất lâu trước khi bà có mối quan hệ với Pablo Picasso, và thật đáng buồn là những nỗ lực của bà thường bị lãng quên trong bóng tối”.































Speak Your Mind