April 27, 2024

Tài tử “Ký sinh trùng” là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến trước khi quyên sinh?

  • Vẻ đẹp đằm thắm của những nữ danh ca vang bóng một thời trong làng nhạc Việt
  • Áo vàng Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh bị cảnh cáo vì gây gổ sau đích đến
  • Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Lúc sinh thời, cha tôi luôn xúc động khi nhắc tới Điện Biên Phủ”

  • Cảnh sát bắt giữ nghi can tống tiền tài tử “Ký sinh trùng”

    Ngày 28/12, theo Chosun, một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tống tiền nam tài tử Lee Sun Kyun số tiền hàng triệu won. Các nguồn tin cho biết, đơn vị điều tra của Cơ quan Cảnh sát Seoul đã phát lệnh bắt giữ “A”, một phụ nữ 28 tuổi, với tội danh đe doạ và tống tiền.

    Trước đó, “A” được cho là đã bất ngờ vắng mặt tại phiên tòa tại Tòa án quận Inch mà không có lý do. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm để xác định nơi ở của “A”, sau đó bắt giữ cô và đưa tới Sở cảnh sát Nonyeon ở Inch. Yonhap đưa tin “A” sẽ trải qua cuộc thẩm vấn vào ngày 28/12 dưới sự giám sát của Thẩm phán Lee Kyu Hoon.

    Tài tử "Ký sinh trùng" là nạn nhân trước khi quyên sinh? - Ảnh 1.

    Cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun khiến cả Hàn Quốc bàng hoàng. Ảnh: Yonhap.

    Các cáo buộc chống lại “A” liên quan đến việc cô tống tiền Lee Sun Kyun lên tới 50 triệu won. Sự việc này đã nổi lên vào tháng 10/2023 khi nam diễn viên tố cáo “A” và một người khác đã tống tiền anh, buộc Lee Sun Kyun phải trả 300 triệu won. Cảnh sát Seoul đang tiếp tục điều tra vụ án này.

    Ngày 27/12, cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun đã làm chấn động cả Hàn Quốc và thế giới. Bên cạnh những lời tiếc thương, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã thể hiện sự bàng hoàng. Ca sĩ Yuri của nhóm nhạc Kpop thế hệ đầu tiên Cool đã chia sẻ nỗi buồn và gửi lời cầu nguyện đến gia đình của Lee Sun Kyun. “Hãy yên nghỉ nhé Lee Sun Kyun. Tôi buồn quá. Điều này càng khiến tôi sợ mọi người hơn. Anh ấy là con người giống chúng ta. Sai lầm của anh ấy có đáng phải trả giá bằng mạng sống không? Điều này thật đau lòng và bi thảm. Tôi gửi lời cầu nguyện đến gia đình anh ấy”, anh viết trên trang cá nhân.

    Nam diễn viên Lee Ji Hoon đã phản đối sự phán xét của dư luận đối với Lee Sun Kyun mà chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Anh chỉ trích những người thích phán xét người khác và thách thức họ hãy tự nhìn vào chính bản thân mình. “Đối với những người hay phán xét người khác, bạn có thể nhìn mình trong gương mà không thấy xấu hổ về cuộc đời của mình không?”, Lee Ji Hoon chỉ trích dân mạng.

    Ca sĩ Kim Song cũng bày tỏ quan điểm rằng, dư luận và xã hội hiện đại thường có xu hướng ép người khác vào đường cùng. Anh bày tỏ sự quan ngại về hiệu ứng tiêu cực của đám đông và cảm thấy cần có sự nhân văn trong ứng xử xã hội.

    Nhiều người cũng không ngại công kích phía cảnh sát Seoul, đơn vị trực tiếp điều tra vụ bê bối ma túy của Lee Sun Kyun. Một số cư dân mạng cho rằng, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp trái pháp luật để áp đặt áp lực lên Lee Sun Kyun, dẫn đến quyết định tự tử của anh ta. Bên cạnh đó, có người đặt câu hỏi về việc quá nhiều thông tin từ cuộc điều tra lọt ra ngoài, khiến áp lực từ phía dư luận lên Lee Sun Kyun là quá lớn.

    Tài tử “Ký sinh trùng” là nạn nhân trước khi quyên sinh?

    Tài tử "Ký sinh trùng" là nạn nhân trước khi quyên sinh? - Ảnh 2.

    Trước khi qua đời, Lee Sun Kyun là nạn nhân của nhiều hình thức bắt nạt trực tuyến, cũng như sự soi mói của truyền thông Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

    Trong khi đó, cư dân mạng chỉ trích rằng các nhà điều tra chỉ bám sát và tin tưởng vào lời khai của nữ quản lý quán bar, người được cho là nhân tình của Lee Sun Kyun, mặc dù các kết quả xét nghiệm cho thấy anh hoàn toàn âm tính với ma túy.

    Một người hâm mộ đã viết: “Điều điên rồ là anh ấy đã xét nghiệm âm tính với ma túy sau 3 vòng điều tra mà họ (cảnh sát Seoul) vẫn không bỏ cuộc. Và đó chỉ là cần sa, cũng như thuốc ngủ và Lee Sun Kyun thề rằng, anh không biết mình đang uống gì. Nhưng trên tất cả, những thứ rác rưởi đó không bao giờ đáng giá bằng mạng sống của anh ấy cả”.

    Người hâm mộ cho rằng, kể từ khi dính líu vào bê bối ma tuý, nam diễn viên nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng và thường xuyên bị quấy rối, tống tiền. “Hãy cầu nguyện cho phương tiện truyền thông Hàn Quốc và văn hóa bắt nạt trực tuyến hãy tha cho những người vi phạm pháp luật rất nhỏ”, một người bày tỏ.

    Cư dân mạng chỉ trích văn hóa bắt nạt cực đoan của đất nước “điều này khiến tôi bực mình quá, đất nước này cần phải làm gì đó với văn hóa quấy rối và bắt nạt của mình, điều này thật nực cười, cầu mong anh ấy yên nghỉ, Lee Sun Kyun là một diễn viên rất tài năng…”, một người dùng đã viết

     Một người khác nhận xét: “Lee Sun Kyun bị bắt nạt, tống tiền và làm nhục cho đến anh ấy đạt giới hạn chịu đựng. Trong khi những kẻ hiếp dâm và tội phạm tình dục khác bị kết án chỉ bị phạt tù ít nhất một năm ở Hàn Quốc”, “Họ đã quấy rối anh ấy vì cáo buộc ma túy trong suốt nhiều tháng qua… Họ đối xử với Lee Sun Kyun như thế nào một tên tội phạm đáng nguyền rủa…Tôi cảm thấy giận dữ”.

    Bên cạnh đó, khán giả cũng đánh giá một phần lỗi thuộc về giới truyền thông. Theo một số ý kiến, truyền thông không làm đúng nhiệm vụ cung cấp thông tin đa chiều, chính xác, thay vào đó khai thác quá mức và đi sâu vào những vấn đề không liên quan về Lee Sun Kyun và gia đình anh khiến những người trong cuộc luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.

    Lee Sun Kyun tử vong vào sáng ngày 27/12, trước khi qua đời, anh đang bị cảnh sát điều tra về nghi ngờ liên quan đến cần sa và chất hướng thần. Mặc dù đã trải qua ba vòng thẩm vấn, anh vẫn kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Nam diễn viên được phát hiện bất tỉnh tại một công viên ở Jongno-gu, Seoul, và sau đó cảnh sát xác nhận rằng anh đã qua đời.


    Speak Your Mind

    *