Hàng loạt bản Rap bị coi là “rác” xuất hiện trên các trang nhạc
Mới đây, ca khúc Để ai cần của B Ray (tên thật Trần Thiện Thanh Bảo) gây xôn xao dư luận với những ca từ có nội dung tục tĩu, xúc phạm phụ nữ. Không chỉ vậy, ở nhiều câu rap, tác giả còn mong người yêu cũ mắc bạo bệnh (Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa), gặp tai nạn (Chúc em khi bệnh không người thăm/ Về nhà mùng 1 và 15/ Anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt/ Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ).
Ngày 3/1, Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM cho biết đã làm việc với rapper này và sẽ sớm đưa ra quyết định trong việc xử lý sai phạm.





































Speak Your Mind