May 11, 2024

Màn ra mắt của thủ môn Nguyễn Filip: Có lỗi và cũng có đẳng cấp

  • Thanh Thúy lần đầu chia sẻ về việc thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ
  • Phải có quy định tước danh hiệu trước khi chờ Hoa hậu tự từ bỏ vương miện
  • Bắt nữ “thầy bói” lừa đảo gần 300 tỷ đồng

  • Nguyễn Filip chia sẻ với gia đình sau màn ra mắt tuyển Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TUẤN

    Nguyễn Filip chia sẻ với gia đình sau màn ra mắt tuyển Việt Nam – Ảnh: HOÀNG TUẤN

    Để thủng lưới 4 bàn trong ngày ra mắt đội tuyển quốc gia chắc chắn là điều không một thủ môn nào mong muốn. Tuy nhiên, Nguyễn Filip phải chấp nhận khi đối thủ của anh là Nhật Bản – đội bóng hàng đầu châu Á.

    Nguyễn Filip mắc lỗi

    Gần 10 năm cho hành trình lấy quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Filip cuối cùng cũng toại nguyện khi có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Đó là dấu mốc trong sự nghiệp của anh.

    Nguyễn Filip từng chinh chiến nhiều giải đấu cấp cao ở châu Âu như Europa League nhưng thủ môn sinh năm 1992 khó tránh được sự hồi hộp, tâm lý trong lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam.

    Phút 11, Nguyễn Filip lao ra đấm hụt bóng từ quả phạt góc của Takumi Minamino. Bóng bật trúng một cầu thủ Nhật Bản khác rồi đến chân Yukinari Sugawara để anh đá bồi. 

    Bóng tiếp tục bật ra đúng chỗ Minamino chạy đến và cầu thủ chơi cho CLB Monaco dễ dàng sút vào khung thành rộng mở. Nguyễn Filip không kịp quay lại để lấp khoảng trống. Không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhưng pha ra vào hụt của anh vô tình giúp đội bạn có cơ hội. 

    Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng cầu thủ Việt Nam đã phòng ngự bóng 2 khá tệ. 11 cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm địa để thua 7 cầu thủ tấn công Nhật Bản. Trong số này, Hùng Dũng, Thái Sơn và Đình Bắc bỏ quên Minamino sau khi anh đá phạt góc xong.

    Thấu hiểu cho Nguyễn Filip, HLV Philippe Troussier chia sẻ: “Đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Filip, tôi cảm nhận cậu ấy có chút áp lực. Tuy nhiên, Nguyễn Filip đã có 3-4 tình huống cứu nguy”.

    Nguyễn Filip tung ra 26 đường phân phối bóng ở trận thua Nhật Bản - Ảnh: AFC

    Nguyễn Filip tung ra 26 đường phân phối bóng ở trận thua Nhật Bản – Ảnh: AFC

    Nguyễn Filip thể hiện đẳng cấp

    Bỏ qua pha bóng lỗi đó, Nguyễn Filip cho thấy đẳng cấp của mình trong phần còn lại của trận đấu. Thủ môn 32 tuổi không hề bị tâm lý sau bàn thua đầu mà vẫn giữ được trạng thái điềm tĩnh để chơi bóng.

    Nhờ khả năng điều phối bóng bằng 2 chân (đa số là chân phải) của anh, tuyển Việt Nam vượt qua sức ép của đội bóng đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA. Từ thế thua 0-1, Việt Nam dẫn lại 2-1.

    Theo thống kê của AFC, Nguyễn Filip tung ra 26 đường chuyền phân phối bóng (không phải pha phát bóng). Một nửa trong số này, thủ môn tuyển Việt Nam chuyền cho hậu vệ Phan Tuấn Tài bên cánh trái.

    Tổng cộng trong trận đấu này, thủ môn Nguyễn Filip có 34 đường chuyền (16 lần chuyền dài, 18 đường chuyền ngắn), tỉ lệ chính xác là 64,7%. Quan trọng là Filip có 3 lần cứu thua.

    Một pha cứu thua của Nguyễn Filip trong cuộc đối đầu với tuyển Nhật Bản - Ảnh: HOÀNG TUẤN

    Một pha cứu thua của Nguyễn Filip trong cuộc đối đầu với tuyển Nhật Bản – Ảnh: HOÀNG TUẤN

    Nhìn cách thủ môn sinh ra ở Czech thi đấu, các cầu thủ Việt Nam có thể tin tưởng lựa chọn một đường chuyền về an toàn. Những số liệu này thực sự có ý nghĩa lớn với HLV Troussier.

    Ông đánh giá: “Nguyễn Filip hỗ trợ tốt đồng đội trong việc kiểm soát bóng, đồng thời thể hiện cho đối phương thấy Việt Nam không vội vàng hay chịu sức ép nào từ Nhật Bản ở sân nhà”.

    Dù đội tuyển Việt Nam chưa thể có điểm trước “ngọn núi” Nhật Bản, nhưng kết quả 2-4 của thầy trò HLV Troussier khiến người hâm mộ hết sức hài lòng. Góp công vào màn trình diễn tích cực đó có dấu ấn của Filip Nguyễn. Hy vọng cầu thủ Việt kiều sẽ có thêm tự tin, đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển trong những trận đấu quan trọng sắp tới tại Asian Cup 2023.


    Speak Your Mind

    *