May 18, 2024

Bạn thân của Lisa (Blackpink) vướng nghi vấn bị CEO lừa dối tình cảm, ngược đãi?

  • Thủ môn Đình Triệu bị chấn thương, mất trí nhớ tạm thời
  • Sông Lam Nghệ An lội ngược dòng thắng Khánh Hòa ở 'chung kết ngược'
  • Kha Ly có bầu sau nhiều năm “tìm con” vì điều trị u tuyến giáp

  • Trong đoạn video mới nhất, Sabrina – một TikToker nổi tiếng đã phơi bày hành động xấu của một CEO khiến nhiều người bất ngờ. CEO này bị cáo buộc lợi dụng tình cảm, bạo hành và áp đặt hợp đồng nô lệ lên Sabrina và một cô gái khác trong công ty. 

    Cộng đồng mạng tin rằng, nạn nhân thứ hai có thể là Sorn (CLC) – người bạn rất thân của Lisa (Blackpink), trong khi CEO này được xác định là Leonard Lim, CEO của WILD, công ty quản lý của cả hai cô gái.

    Bạn thân của Lisa (Blackpink) bị CEO ngược đãi?

    Bạn thân của Lisa (Blackpink) vướng nghi vấn bị CEO lừa dối tình cảm, ngược đãi?- Ảnh 1.
    Bạn thân của Lisa (Blackpink) vướng nghi vấn bị CEO lừa dối tình cảm, ngược đãi?- Ảnh 2.

    Sabrina (trái) và Sorn được cho là đã bị ngược đãi tại công ty quản lý. Ảnh: All Kpop.

    Sabrina chia sẻ rằng, đây là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất mà cô từng trải qua. Theo những lời kể của Sabrina, Sorn đã tâm sự với cô về mối quan hệ cá nhân với CEO. Cô rất buồn bã khi biết CEO này đã kết hôn và không muốn thực sự nghiêm túc với cô. Cách CEO đối xử với Sorn khiến cô phải bật khóc mỗi đêm. Tình hình trở nên tồi tệ khi hai cô gái nói đùa về việc rời bỏ công ty và bị CEO phát hiện. Họ bị nhốt trong một phòng và bắt ký hợp đồng mới với mức phạt 50.000 đô la mỗi năm, kéo dài 5 năm nếu họ rời đi hoặc vi phạm hợp đồng.

    Bạn thân của Lisa (Blackpink) vướng nghi vấn bị CEO lừa dối tình cảm, ngược đãi?- Ảnh 3.

    Sorn (bên trái) là thành viên nhóm nhạc CLC, đồng thời là bạn thân của Lisa (Blackpink). Ảnh: IG NV.

    Đặc biệt, CEO bắt đầu thể hiện hành vi bạo lực và phá hủy tài sản trong phòng. Anh ta ngăn cách hai cô gái để họ không thể liên lạc với nhau. Sabrina mô tả đêm đó là đêm đau đớn nhất trong cuộc đời cô, với cuộc đối đầu kéo dài 3 tiếng.

    Trong cuộc trò chuyện riêng với Sabrina, CEO bào chữa hành động của mình bằng cách đổ lỗi cho tinh thần không ổn định của cô gái kia, và anh ta cho rằng anh đã “thao túng” cô gái đó. Cuối cùng, Sabrina đã quyết định không ký hợp đồng mới, trong khi cô gái kia lại tái ký. Sabrina chia sẻ: “Cuối cùng, cô ấy đến bên tôi, khóc và nói: “Lẽ ra ngay từ đầu em không nên kể với chị”, như thể mọi chuyện là lỗi của cô ấy”.

    Dựa trên những chi tiết trong câu chuyện, người hâm mộ nghi ngờ rằng, cô gái bị lợi dụng tình cảm, bị bạo hành và bị ép ký hợp đồng nô lệ có thể là Sorn (CLC). Nhiều người kêu gọi “bạn thân Lisa” và các nghệ sĩ khác sớm rời khỏi công ty này, nhưng cho đến nay, Sorn vẫn chưa lên tiếng về sự kiện này.


    Speak Your Mind

    *