May 17, 2024

Son Heung Min: Trải nghiệm đau lòng năm 2015 giúp tôi trưởng thành

  • Ca sĩ Tuấn Dương gây ấn tượng mạnh với ca khúc nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác tặng báo Nông thôn Ngày nay
  • HLV Deschamps giải thích lý do gọi Kante tham dự Euro 2024
  • “2 nàng béo Philippines“ chinh phục nửa thế giới bằng vẻ đẹp mỡ màng

  • Son Heung Min tỏa sáng trước tuyển Úc và đưa Hàn Quốc vào bán kết Asian Cup 2023 - Ảnh: AFC

    Son Heung Min tỏa sáng trước tuyển Úc và đưa Hàn Quốc vào bán kết Asian Cup 2023 – Ảnh: AFC

    Trả lời phỏng vấn báo JungAng Ilbo (Hàn Quốc), tiền đạo Son Heung Min cho biết: “Tôi rất đau lòng vào năm 2015. Nhờ trận đấu và trải nghiệm đó, tôi đã trưởng thành đến mức này. Tôi nghĩ chiến thắng ngày hôm nay là một phần của bóng đá hơn là sự trả thù từ 9 năm trước”. 

    Cách đây 9 năm, đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung Min đã thất bại 1-2 trước Úc ở trận chung kết Asian Cup 2015. Khi đó tuyển Úc cũng có được bàn thắng quyết định ở hiệp phụ do công của James Troisi ở phút 105. 

    Khi trận đấu đó kết thúc, Son Heung Min đã bật khóc. Và hình ảnh đó đã gây ám ảnh cho những ai yêu mến anh. Giờ đây sau 9 năm, Son Heung Min đã thành công đòi lại món nợ xưa và chính anh là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. 

    Ngôi sao số một bóng đá châu Á cũng khẳng định tuyển Hàn Quốc đang mạnh dần lên qua từng trận đấu. 

    Anh nói: “Những chiến thắng kịch tính liên tiếp là cơ hội để củng cố tinh thần cho các cầu thủ. Những trận đấu như thế này giúp niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn. 

    Hầu hết mọi người đều cảm thấy mệt mỏi khi phải đá thêm giờ, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi”.

    Trong khi đó, HLV tuyển Hàn Quốc Jurgen Klinsmann tiết lộ ông đã hồi hộp đến “đổ mồ hôi tay” khi chứng kiến trận đấu và rất vui mừng khi có được chiến thắng. 

    Tuy nhiên ông muốn các trận đấu tiếp theo tuyển Hàn Quốc sẽ giải quyết đối thủ trong 90 phút để không phải trải qua những giờ phút căng thẳng đến đứng tim. 

    HLV Klinsmann nói: “Trận tiếp theo sẽ kết thúc sau 90 phút chứ không phải 120 phút. Tôi mơ ước được nâng cao chiếc cúp Asian Cup mà người hâm mộ Hàn Quốc đang chờ đợi. Tôi hy vọng có thể ở Doha cho đến ngày cuối cùng. Và tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để biến điều đó thành hiện thực”. 


    Speak Your Mind

    *