May 9, 2024

Dương Cẩm Lynh: “Lúc khó khăn, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn Tết”

  • Thua Guinea, Indonesia tan mộng dự Olympic Paris 2024
  • Nhan sắc ở tuổi 43 của Song Hye Kyo vẫn gây thương nhớ nhờ đâu?
  • Festival Biển đảo Việt Nam sắp diễn ra tại Vũng Tàu

  • Tháng 1/2023, những biến cố nợ nần của Dương Cẩm Lynh gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, cô thừa nhận vay bạn bè, người thân gần 6 tỷ đồng làm ăn nhưng thua lỗ, mất trắng. Sau những biến cố, nữ diễn viên dần trở lại với các dự án nghệ thuật. Cô cũng tập trung kinh doanh để ổn định cuộc sống, chăm lo cho hai con nhỏ.

    Dương Cẩm Lynh: "Lúc khó khăn, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn Tết" - Ảnh 1.

    Diễn viên Dương Cẩm Lynh và hai con nhỏ. (Ảnh: NVCC)

    PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Dương Cẩm Lynh vào những ngày đầu năm.

    Năm 2023 của chị đã đi qua với không ít biến động. Sau những thăng trầm, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

    – Như mọi người đều biết, năm 2023 vừa qua là năm không ít khó khăn. Do những biến động về kinh tế, tôi phải mượn nợ người ta nhưng sau đó câu chuyện bị đẩy đi xa hơn rất nhiều. Công việc, hợp đồng bị cắt, mất thu nhập, có những lúc tôi không có 5 triệu đồng để mua sữa cho con. Tuy nhiên, hiện tại, mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau 11 tháng, tôi trả được gần hết số nợ. Tôi vượt qua được biến cố chính là do sự yêu thương của khán giả dành cho mình.

    Ở thời điểm đó, ngoài bán quần áo tôi còn nhận hàng hóa của anh Đàm Vĩnh Hưng khoảng 500 phần để bán và được nhiều người ủng hộ. Chính vì vậy, trong mùa Tết năm ngoái, khoảng 10 ngày là tôi kiếm được 400-500 triệu đồng tiền bán hàng livestream. Trước đó, tôi chưa từng bán hàng online mà chỉ làm đại sứ hình ảnh, nhận quảng cáo với nhãn hàng. Thậm chí, những nhãn hàng nhỏ, sản phẩm chưa có tiếng tăm tôi còn không nhận. Nhưng giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ phải lao động giống như những người khác chứ không thể dùng hình ảnh, danh hiệu để kinh doanh nữa. 

    Dương Cẩm Lynh: "Lúc khó khăn, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn Tết" - Ảnh 2.

    Sau những biến cố, Dương Cẩm Lynh cho biết cô sống tiết kiệm, suy nghĩ chín chắn hơn. (Ảnh: NVCC)

    Trải qua những biến cố, cách suy nghĩ của chị có nhiều thay đổi?

    – Tôi khác xưa rất nhiều. Những gì đã xảy ra giúp tôi biết sắp xếp, tính toán cho cuộc sống và hoạch định rõ ràng trong việc chi tiêu. Hiện giờ, tôi ít xài đồ đẹp, hạn chế hơn nhiều so với trước dù đó là sở thích. Chỉ khi nào kiếm được một khoản khá lớn, tôi mới mua sắm đôi chút cho bản thân.

    Nhiều người cũng hỏi tôi về chuyện tình cảm, nhưng thực sự ở thời điểm này tôi không sợ không có tình yêu mới, chỉ sợ không có tiền. Mỗi lần livestream tốn rất nhiều thời gian, vừa kết thúc xong là bận rộn kiểm tra hàng, kiểm tra tài chính, rồi còn thời gian cho con cái và dự án mới nữa nên tôi hoàn toàn không có thời gian nghĩ tới việc đó.

    Ở thời điểm chị khó khăn, chị có nhờ tới sự giúp đỡ của những người cũ?

    – Đối với tôi, cái gì qua rồi thì thôi, mình phải tự lo cho cuộc sống cá nhân chứ không phải trông chờ, làm phiền người khác.

    Tôi không làm phiền đến ba của Will dù anh ấy là người có điều kiện. Tôi cũng không gặp ba của Liam dù thời gian đầu có trách móc, buồn phiền. Sau này, khi tôi tìm đến Phật pháp, tôi biết ơn người đó đã tạo ra biến cố để tôi rèn luyện chính mình. Hơn nữa, họ cho tôi bài học để tôi trưởng thành.

    Dương Cẩm Lynh: "Lúc khó khăn, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn Tết" - Ảnh 3.

    Dương Cẩm Lynh dành thời gian bên gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: NVCC)

    Cảm xúc của chị vào dịp Tết Giáp Thìn năm nay chắc hẳn có nhiều khác biệt?

    – Đúng vậy! Tôi mang trong mình cảm xúc, suy nghĩ rất khác, không chỉ bởi những lùm xùm mà còn là sự biết hơn với tình cảm khán giả dành cho mình. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn Tết. Cũng bởi vậy, tôi luôn nói sống lại là nhờ tình cảm của khán giả. Khi sự việc xảy ra thông tin lan truyền khắp các mặt báo, trên mạng xã hội, khán giả đã nhắn tin động viên tôi, vực tôi dậy. Cô giáo của Will và Liam cũng đều nhắn rằng tôi hãy yên tâm vì có cô lo cho các con, cô còn động viên tôi tập trung bán hàng. 

    Ngoài ra, còn có những khán giả nước ngoài ủng hộ tinh thần cho tôi. Tôi không bao giờ quên được những cảm xúc đó vào đầu năm 2023, đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống. 

    Chị đón Tết năm nay như thế nào?

    – Tôi về Đồng Nai ăn Tết để được ở bên gia đình sum vầy những ngày cuối năm. Năm nay, cha tôi bị bệnh, cũng bởi vậy tôi muốn có nhiều thời gian gần gũi ông, đón những khoảnh khắc thiêng liêng bên gia đình.

    Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc tất cả khán giả, độc giả Dân Việt một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Với những ai đã từng trải qua các biến cố trong năm cũ, tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có thêm thật nhiều nghị lực và luôn vững tin vào chính bản thân mình.

    Cảm ơn những chia sẻ của chị! 


    Speak Your Mind

    *