Phim được lấy cảm hứng từ cuộc sống của các nghệ sĩ những năm đầu thập niên 90. Đó là thời kỳ huy hoàng và rực rỡ nhất của các đoàn văn công lưu động. Vì tình yêu với sân khấu, vì tình yêu của khán giản, họ chấp nhận rời xa tổ ấm, gác lại nỗi niềm riêng để mang tiếng hát, tiếng cười đến với người dân.
Nghệ sĩ Trà My vào vai “sa cơ lỡ vận” trong bộ phim do chính con trai đạo diễn
Nghệ sĩ Hoài Nam đóng vai chồng của Trà My trong phim. Ảnh: NSX
Diễm Thái (nghệ sĩ Trà My), nhân vật chính của bộ phim là một nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng có số phận đầy éo le. Ngay thời điểm cô đang biểu diễn, được khán giả tung hô thì nhận được tin người chồng của mình không thể chờ vợ về để gặp mặt lần cuối vì bạo bệnh.
Nỗi đau mất chồng là một cú quá sốc lớn, hoàn toàn đánh gục cô. Trong lúc tuyệt vọng, muốn buông bỏ tất cả để đi theo chồng, Diễm Thái chợt nghe thấy tiếng loa vọng về trong tiềm thức nhắc đến tên mình. Cô vô thức bước đi và đến đúng địa điểm đoàn văn công cũ biểu diễn. Sự trở lại của Diễm Thái cũng làm hồi sinh đoàn hát đang trên đà tan rã.
Những cuộc lưu diễn liên miên khiến Diễm Thái tạm quên đi vết thương lòng nhưng khi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, những ký ức hạnh phúc bên người chồng sống dậy khiến cô rơi vào trầm cảm. Lợi dụng điểm yếu của cô, Hồng (NSND Lan Hương) người bạn thân nhất đã lôi kéo, dẫn dắt cô vào con đường cờ bạc.
Phim tái hiện thời kỳ hoàng kim của các đoàn văn công lưu động thập niên 80, 90. Ảnh: NSX
Diễm Thái dần rơi vào cảnh nợ nần không còn khả năng chi trả. Sau khi biết Diễm Thái đã lấy toàn bộ số lương của anh em trong đoàn trả nợ đậy, Tiến (nghệ sĩ Việt Bắc) người em thân thiết nhất của cô đã thề độc sẽ không bao giờ đứng chung sân khấu với cô nữa. Đoàn văn công tan rã và cái tên Diễm Thái chỉ còn trong ký ức của khán giả.
Với mặc cảm tội lỗi, Diễm Thái không dám đối diện với chính mình, với người đời. Cô đi làm những công việc thiện nguyện để mong tìm lại chút thanh thản trong tâm hồn.
Speak Your Mind