Ngày 25/2, trên trang cá nhân Instagram của Kenneth Mitchell đã xuất hiện một bài viết đầy cảm xúc: “Trong suốt 5 năm rưỡi, Ken đã phải đối mặt với những khó khăn không ngừng từ hội chứng A.L.S. Anh ấy đã nỗ lực vượt qua, để trải nghiệm một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc ở mỗi khoảnh khắc. Mitchell theo đuổi triết lý sống mỗi ngày như một món quà và chúng ta không bao giờ đơn độc”.
Năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với People, Kenneth Mitchell tiết lộ rằng, anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ALS từ năm 2018. Bệnh này ảnh hưởng đến tế bào thần kinh vận động và có thể gây tử vong trong khoảng 3 năm đến 5 năm từ khi xuất hiện triệu chứng. Từ năm 2019, Mitchell đã phải sử dụng xe lăn để di chuyển.
Speak Your Mind