Gia đình Beckham vốn nổi tiếng với hình ảnh đoàn kết, nhưng hiện tại họ đang trải qua giai đoạn sóng gió chưa từng có. Trong khi các thành viên chia phe rõ rệt, Cruz Beckham vẫn miệt mài theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam ca sĩ indie trẻ tuổi vừa đón nhận tin vui lớn khi show diễn tại London cùng ban nhạc Heartbreakers đã bán sạch vé trong thời gian kỷ lục.
Phấn khích trước thành quả này, Cruz đã chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội. Cậu đăng tải bức ảnh bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, bánh mì nướng cùng lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao lại không nằm ở nội dung bài viết mà ẩn chứa trong phần nhạc nền được lựa chọn đầy tinh tế.

Ẩn ý đằng sau bản hit đình đám của Spice Girls
Thay vì chọn một ca khúc thịnh hành bất kỳ, Cruz lại lồng ghép giai điệu của “Who Do You Think You Are?” vào bài đăng. Đây là bản hit làm mưa làm gió năm 1996 của Spice Girls, nhóm nhạc huyền thoại đã làm nên tên tuổi của mẹ anh, Victoria Beckham.
Thoạt nghe qua, hành động này có vẻ như một sự tri ân ngọt ngào dành cho mẹ. Thế nhưng, khi đặt trong bối cảnh Brooklyn Beckham vừa tung ra hàng loạt cáo buộc nặng nề nhắm vào gia đình, lựa chọn này bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Lời bài hát chứa đựng những câu từ đầy tính sát thương như: “Leo lên quá cao nên quên mất mình đến từ đâu. Bạn nghĩ mình là ai? Một siêu sao à?”.
Nhiều người hâm mộ tin rằng Cruz không hề vô tình. Cậu ba nhà Beckham được cho là đang ngầm gửi thông điệp nhắc nhở anh trai về nguồn cội gia đình. Giữa lúc Brooklyn đang cố gắng tách biệt bản thân khỏi cái bóng của cha mẹ, việc em trai sử dụng chính bài hát của mẹ với nội dung ám chỉ sự “quên nguồn cội” được xem là một đòn tâm lý sâu cay. Dù vẫn có ý kiến bênh vực rằng Cruz chỉ đơn thuần vui mừng vì sự nghiệp khởi sắc, nhưng sự trùng hợp về thời điểm lẫn nội dung ca từ khiến giả thuyết về một “cú đá xéo” trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.
Tuyên bố chấn động từ phía Brooklyn về mâu thuẫn nội bộ
Động thái của Cruz diễn ra ngay sau khi Brooklyn gây chấn động dư luận bằng tâm thư dài trên Instagram. Cậu cả nhà Beckham không ngần ngại tố cáo cha mẹ đã kiểm soát cuộc sống của mình suốt nhiều năm qua. Nghiêm trọng hơn, Brooklyn còn trực tiếp “điểm danh” hai em trai là Romeo lẫn Cruz, cho rằng họ đã tham gia vào chiến dịch công kích anh trên mạng xã hội theo sự chỉ đạo của người lớn.
Brooklyn viết trong sự bức xúc rằng kể từ khi anh bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân, những đòn tấn công cả công khai lẫn riêng tư liên tục ập đến. Anh khẳng định các em trai đã nói xấu mình trên mạng trước khi chặn liên lạc vào mùa hè năm ngoái.
Bên cạnh đó, Brooklyn cũng dập tắt mọi tin đồn ác ý nhắm vào vợ mình. Anh bác bỏ thông tin Nicola Peltz là người châm ngòi mâu thuẫn hay thao túng chồng. Ngược lại, Brooklyn cho biết chính việc rời xa vòng tay gia đình Beckham mới giúp anh tìm thấy sự bình yên thực sự và thoát khỏi nỗi lo âu dai dẳng.
Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết khi mỗi bên đều có lý lẽ riêng. Bài đăng tưởng chừng vô hại của Cruz Beckham lại trở thành một mảnh ghép đầy kịch tính, khiến cuộc chiến gia đình đình đám bậc nhất showbiz thế giới thêm phần căng thẳng. Dư luận vẫn đang chờ đợi xem liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự là lời tuyên chiến ngầm giữa những người anh em từng rất thân thiết.
×
Theo: Peopel


































Speak Your Mind