Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân phim truyền hình VTV một thời
Mới đây, Diệu Hương – nữ diễn viên trong các bộ phim giờ vàng của VTV một thời đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Chị chia sẻ: “Tròn 3 năm chúng tôi về nhà mới. Tổ ấm năm nay ấm cúng và đẹp hơn rất nhiều, mùa nào hoa nấy, trái cây vườn nhà sai trĩu cành, đẹp rực rỡ. Gia đình tôi có thêm những người thân gắn bó, vui buồn sẻ chia”.
Theo những hình ảnh Diệu Hương đăng tải, gia đình chị cùng nhau thu hoạch cam trong vườn nhà. Trong biệt thự, vợ chồng nữ diễn viên trồng nhiều loại cây trái, với tiêu chí “mùa nào thức ấy”.

“Ngày nghỉ, các bé hàng xóm sang nhà chơi đông lắm. Khu vườn ríu rít tiếng trẻ thơ, những đôi tay nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt. Các con chọn cẩn thận, trái chín đẹp đem vào dâng hương. Hoa đào cũng đã hé. Tết sắp đến thật gần” – Diệu Hương chia sẻ.
Diệu Hương sinh năm 1985 tại Nam Định, cô là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình, đặc biệt ở khu vực phía Bắc trong giai đoạn giữa những năm 2000. Ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai Linh trong bộ phim Luật đời của đạo diễn Mai Hồng Phong và Hoàng Nhung (2007), cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ.

Sau thành công đó, người đẹp gốc Nam Định tiếp tục góp mặt trong hàng loạt bộ phim ăn khách của VTV như Lời thề cỏ non, Cánh gió đầu đông, Cổng trường thời mở cửa, Cổ vật, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương…
Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Diệu Hương bất ngờ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Ngọc Linh. Nữ diễn viên từng chia sẻ họ quyết định đến với nhau chỉ sau ba ngày quen biết.
Cuối năm 2019, Diệu Hương cùng chồng con sang Mỹ định cư, ngay sau khi hoàn thành vai San trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. Kể từ đó, Diệu Hương rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người.

Với Diệu Hương, ngôi nhà chính là nơi thể hiện đầy đủ nhất khái niệm hạnh phúc. “Một căn nhà đủ rộng để chất đầy yêu thương, đủ vui để chăm con, đứng bếp; đủ bận rộn để vun cây, tỉa cành; đủ thư giãn để ngắm bố mẹ, con cái bơi lội mỗi chiều; cánh cửa đủ rộng để đón anh em, bạn bè; đủ năng lượng để làm việc mỗi ngày và đủ yêu thương để được gọi là tổ ấm”.
Từ đầu năm 2023, gia đình cô chuyển đến biệt thự mới rộng rãi hơn, với sân vườn, bể bơi và nhiều cây xanh bao quanh. Vợ chồng cô còn xây dựng một “công viên thu nhỏ” trong vườn nhà để các con thỏa sức vui chơi.
×


































Speak Your Mind