Ca sĩ Bằng Kiều vừa đón Tết cùng gia đình và con trai út, bé Benly tại Việt Nam. “Vừa rồi, tôi đón Tết ở Việt Nam cùng bạn nhỏ và gia đình. Các anh ở Mỹ cũng đã lớn, hơn nữa dịp Tết tôi còn nhiều chương trình biểu diễn nên mùng 5 Tết, tôi mới bay qua với các cháu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi luôn cho các con những gì tốt nhất và các con cũng hiểu điều đó”, Bằng Kiều chia sẻ.
Theo Bằng Kiều, mỗi cái Tết đều có ý nghĩa và dư vị riêng, nhưng nhớ lại ký ức Tết xưa, anh không thể quên những cái Tết ngày thơ bé. Anh nói: “Có lẽ những cái Tết thời thơ ấu vẫn đáng nhớ nhất. Tết là được về quê với đại gia đình. Khi còn bà nội và bố, cả gia đình tôi luôn được về quê ăn Tết với nhau. Đó là những ký ức sâu sắc nhất với tôi”.
Speak Your Mind