May 16, 2024

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi các bị cáo

  • HLV Polking chưa vào Bình Dương, ông Trần Tiến Đại động viên cầu thủ
  • Khoảnh khắc “búp bê lực điền“ Miu Lê khiêng đồng nghiệp nam vai khiến khán giả thích thú
  • Cựu kế toán trường học nâng khống tiền lương, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

  • Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi các bị cáo- Ảnh 1.

    Bị cáo Trương Mỹ Lan hôm nay (7/3), mặc áo màu xanh trên tay tiếp tục cầm tập tài liệu tại TAND TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

    Sáng 7/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đại án liên quan đến đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo. Trong đó có 5 bị cáo bị xét xử vắng mặt (do đang bỏ trốn). Có 78/86 bị cáo có mặt trong phiên xử của ngày thứ 3.

    Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt đầu xét hỏi các bị cáo- Ảnh 2.

    Các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát được áp giải vào trong phòng xử tại TAND TP.HCM lúc hơn 8h ngày 7/3. Ảnh: Lê Giang

    Hôm qua (6/3), đại diện VKSND TP.HCM đã công bố cáo trạng (phần tiếng Việt) vụ án Vạn Thịnh Phát, sau đó phiên xử tiếp tục với phần phiên dịch cáo trạng liên quan đến bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan). HĐXX thông báo bị cáo Nguyễn Cao Trí được vắng mặt trong phiên xét xử kể từ ngày hôm nay, khi cần thiết sẽ triệu tập. Một bị cáo khác cũng được xét xử vắng mặt do đang bị bệnh.

    Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”. Gần 60 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ SCB và Ngân hàng Nhà nước (NHNN); 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.

    Ngoài ra, bị hại trong vụ án được xác định là Ngân hàng SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan ở hành vi bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Văn Lang) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *