Theo tiết lộ, khi được đưa tới bệnh viện, trên khuôn mặt tái nhợt của Đặng Lệ Quân có 1 dấu hằn của bàn tay. Chi tiết này khiến nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải cô đã bị bạo hành trước khi qua đời.
Điều khó hiểu nhất là trước khi Đặng Lệ Quân qua đời, cô và Paul vừa tổ chức lễ đính hôn hoành tráng ở Pháp. Sau cái chết của Đặng Lệ Quân, Paul bất ngờ từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi. Dư luận bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về hành động của Paul, nhưng anh vẫn làm ngơ và kiên quyết giữ quan điểm của mình.
Kết quả là đến thời điểm này sự ra đi của Đặng Lệ Quân vẫn là 1 bí ẩn.
Nhiều năm sau cái chết của Đặng Lệ Quân, 1 chuyên gia có tên là Chung Nam Sơn – giáo sư nổi tiếng và có ý tín trong lĩnh vực hô hấp đã đưa ra lời giải thích từ góc nhìn khoa học.
Theo đó, Đặng Lệ Quân qua đời không phải vì cơn hen suyễn mà là do lạm dụng quá nhiều thuốc xịt hen suyễn. Cụ thể, vì Đặng Lệ Quân bị hen suyễn quanh năm nên luôn cần thường xuyên sử dụng thuốc xịt để kiểm soát tình trạng của mình. Tuy nhiên, nếu dùng quá liều có thể gây ra phản ứng rối loạn và thậm chí trực tiếp gây ngừng tim.
Vào đêm hôm đó, có lẽ Đặng Lệ Quân đã bị kích thích bởi 1 điều gì đó nên không may xịt thuốc quá liều. Nhưng Paul ở bên cạnh hoàn toàn không biết điều này. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng bệnh hen suyễn của Đặng Lệ Quân đã tái phát mà không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là suy đoán của người ngoài cuộc.
Nhiều năm trôi qua, Đặng Lệ Quân vẫn mãi là “Nữ hoàng nhạc pop vĩnh cửu của châu Á”.
Speak Your Mind