April 28, 2024

Uông Tiểu Phi hai lần “làm loạn” trước nhà Từ Hy Viên

  • Đánh bại Thái Lan, Iran đăng quang Giải futsal châu Á 2024
  • Thắng nghẹt thở Tottenham, Arsenal vẫn tạm giữ ngôi đầu
  • CLB Hà Nội nhọc nhằn vào bán kết Cúp quốc gia 2023 – 2024

  • Uông Tiểu Phi đã đến nhà của Từ Hy Viên hai lần và liên tục làm ồn ở nhà riêng của vợ cũ. Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, doanh nhân này to tiếng cáo buộc vợ cũ sử dụng ma túy.

    Theo Sohu, vào chiều 22/3, Uông Tiểu Phi đã lao đến nhà của vợ cũ Từ Hy Viên trong tình trạng mất kiểm soát. Doanh nhân họ Uông liên tục hét lên: “Tôi muốn lên nhà gặp Từ Hy Viên”. Bảo vệ của toà nhà đã gấp rút gọi cảnh sát. Cảnh sát đến nơi và cho biết, Uông Tiểu Phi không có biểu hiện say rượu. Sau khi bình tĩnh lại, Uông Tiểu Phi đã rời khỏi hiện trường. Hành động của chồng cũ đã khiến Từ Hy Viên rất sợ hãi.

    Uông Tiểu Phi hai lần “làm loạn” trước nhà Từ Hy Viên

    Tuy nhiên, vào lúc 20h cùng ngày, Uông Tiểu Phi đã quay lại nhà của Từ Hy Viên và tiếp tục gây rối. Lần này, anh bị đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, Uông Tiểu Phi đã tố cáo rằng, vợ cũ của mình đã sử dụng ma túy và trải qua thời gian dài trong trạng thái ảo giác.

    “Tôi tới đây không phải vì bản thân gây tội mà là vì tôi muốn tố cáo cô ta. Hai con của tôi đang bị Từ Hy Viên giam giữ trái phép. Quan trọng hơn cả là tôi muốn đích thân tố cáo Từ Hy Viên lạm dụng ma túy suốt nhiều năm. Chuyện này gây ảnh hưởng xấu đến các con của tôi vì cô ta luôn bị ảo giác, hoang tưởng. Tôi muốn phơi bày tất cả để mọi người biết phía sau ống kính cô ta là loại người gì”, Uông Tiểu Phi tuyên bố trước dư luận.

    Uông Tiểu Phi hai lần "làm loạn" trước nhà Từ Hy Viên - Ảnh 1.

    Uông Tiểu Phi bị cảnh sát tạm giữ sau khi “làm loạn” tại nhà vợ cũ. Ảnh: HK01.

    Liên quan đến sự việc này, luật sư của Từ Hy Viên đã phản hồi: “Do thông tin sai lệch, ác ý liên tục được đưa ra, nên mọi người đều nghi ngờ khách hàng của tôi có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô ấy. Ngoài việc tự kiểm tra, cô ấy đã đề xuất cơ quan công tố thực hiện kiểm tra tóc, nước tiểu và kết quả cho thấy cô ấy không hề vi phạm. Xin hãy ngừng vu khống nếu không chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật”.

    Theo Sohu, mối quan hệ giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong thời gian qua. Tuy nhiên, tin tức về doanh nhân này bị đưa đến trụ sở cảnh sát đã biến mất khỏi danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội. Do đó, một số người dùng mạng đã suy đoán rằng, tên của anh đã bị chặn ở Trung Quốc.

    Ngày 24/1, tờ Sinchew đưa tin, Từ Hy Viên không chấp nhận việc chồng cũ Uông Tiểu Phi tiết lộ thông tin cá nhân của cô và đã nộp đơn kiện tới Văn phòng công tố quận Đài Bắc.

    Nguồn gốc của mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc Uông Tiểu Phi và mẹ là bà Trương Lan, cáo buộc Từ Hy Viên “bòn rút” tiền. Doanh nhân này đã tỏ ra bức xúc khi phải chi trả nhiều khoản tiền không lý do cho vợ cũ. Uông Tiểu Phi còn châm chọc chồng mới của Từ Hy Viên là “kẻ hèn” vì sống trong căn nhà mà anh đã mua. Không chỉ dừng lại ở đó, Uông Tiểu Phi còn đăng tải thỏa thuận ly hôn giữa hai người vào ngày 3/12/2023 lên mạng xã hội. Trong thỏa thuận, Uông Tiểu Phi cam kết sẽ “chịu trách nhiệm với khoản nợ bất động sản ở thành phố Đài Bắc”.

    Uông Tiểu Phi hai lần "làm loạn" trước nhà Từ Hy Viên - Ảnh 2.

    Mâu thuẫn hôn nhân của Từ Hy Viên – Uông Tiểu Phi gây ầm ĩ dư luận hơn 2 năm qua. Ảnh: Sina.

    Tuy nhiên, do thỏa thuận ly hôn mà Uông Tiểu Phi đăng tải không che giấu địa chỉ, tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác của Từ Hy Viên, nên nữ diễn viên này đã đưa ra đơn kiện.

    Trong phiên xử diễn ra tại tòa án Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 19/3, Uông Tiểu Phi đã cho biết, thông tin về Từ Hy Viên đã được tiết lộ từ lâu trên các chương trình giải trí, do đó hành động của anh không gây tổn hại cho vợ cũ của mình.

    Năm 2010, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đã đính hôn sau 4 lần gặp gỡ. Tới tháng 11/2021, hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, cả hai không chỉ đệ đơn kiện mà còn nhiều lần tố cáo nhau trên mạng xã hội.


    Speak Your Mind

    *