Là một trong những họa sĩ của mỹ thuật Việt Nam đương đại, nhiều năm qua, họa sĩ Công Quốc Hà đã tạo nên một dấu ấn riêng với dòng tranh về phố Hà Nội và thiếu nữ. Hơn một thập niên cùng gia đình sinh sống và làm việc tại Thụy Điển, gần đây, ông mới chia sẻ với Dân Việt về không gian sống bao trùm trong một bầu không khí nghệ thuật của gia đình ông tại thành phố Linköping (Thụy Điển).
Ngôi biệt thự cổ kính 123 năm tuổi toàn treo “siêu phẩm hội họa” của họa sĩ Công Quốc Hà
Không gian đậm chất nghệ thuật trong ngôi biệt thự của họa sĩ Công Quốc Hà. (Ảnh: NVCC)
Lâu đài cổ kính 123 năm tuổi và sự tình cờ định mệnh
Họa sĩ Công Quốc Hà chia sẻ, giữa gia đình ông và Biệt thự Sjögestad có một mối duyên nợ định mệnh: “Một lần, gia đình tôi tới xem căn biệt thự này, chủ nhân đầu tiên của biệt thự chính là nhà phê bình hội họa số một của Thụy Điển vào thế kỷ 19. Trên các bức tường nơi đây từng treo kín các tác phẩm hội họa của những hoạ sĩ đại diện tiền bối sáng giá nhất Thụy Điển như: Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam và Karl Johan.
Sau đó, vào mùa thu năm 2016, “một sự kiện chuyển giao thế kỷ đầy màu sắc” đã diễn ra, khi tôi – một họa sĩ Việt Nam và con gái lớn có cơ hội tiếp tục tiếp quản lâu đài” – ông trò chuyện với PV Dân Việt.
Phía ngoài ngôi biệt thự Sjögestad. (Ảnh: NVCC)
Biệt thự Sjögestad là một lâu đài cổ kính được xây dựng từ năm 1901, thuộc thành phố Linköping (cách thủ đô Stockholm khoảng 200 km). Thiết kế của biệt thự này bao gồm nhiều khu nhà, bên cạnh khu nhà chính, còn có studio và khu nhà thờ tổ. Với quan điểm nghệ thuật là trái tim của ngôi nhà – một phần trung tâm của trải nghiệm, mọi món đồ trang trí cũng như nội thất tại đây đều được gia đình họa sĩ lựa chọn hết sức cẩn trọng, tinh tế.
Speak Your Mind