May 2, 2024

Lynk Lee: “Lần đầu bước chân vào tình yêu, tôi yêu hết mình”

  • Bi Rain dần nhạt nhòa trong làng giải trí Hàn Quốc?
  • Ai cản được Leverkusen?
  • Ngập tràn sắc hè miền nhiệt đới tại Hello Summer Vincom Shophouse Royal Park

  • Lynk Lee được công chúng biết tới với hàng loạt ca khúc tự sáng tác dành cho giới trẻ như: Tạm biệt nhé; Ngày ấy bạn và tôi; Buồn thì cứ khóc đi… Sau hành trình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô ngày càng được công chúng yêu mến bởi tính cách ngọt ngào, dễ thương, sự chăm chỉ, những nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật.

    Mới đây, Lynk Lee đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt, ngay sau khi cô ra mắt MV mới – Mỉm cười mà khóc trong lòng

    Nhiều thông tin khẳng định, cát-xê các sao nữ sau show truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã tăng vọt. Với chị, điều đó có chính xác?

    – Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi vẫn tiếp tục con đường của mình, tập trung ra mắt sản phẩm mới, không tham gia quá nhiều sự kiện. Giá cát-xê của tôi không tăng, thế nhưng, điểm tích cực là tôi có thêm những khán giả yêu thương, quan tâm và ủng hộ mình.

    Hành trình tại chương trình cũng đã giúp tôi khám phá được nhiều thứ ở bản thân, bứt phá nhiều hơn, dám bước ra vùng an toàn trước đó.

    Lynk Lee: "Lần đầu bước chân vào tình yêu, tôi yêu hết mình"- Ảnh 1.

    Hình ảnh Lynk Lee trong sản phẩm mới mang tên “Mỉm cười mà khóc trong lòng” (Ảnh: NVCC)

    Tối qua (29/3), chị cho ra mắt MV Mỉm cười mà khóc trong lòng, đánh dấu sự trở lại “đường đua nhạc Việt”. Tại sao đang hạnh phúc trong tình yêu, chị lại viết cho mình một ca khúc khá buồn?

    – Ca khúc Mỉm cười mà khóc trong lòng được tôi viết vào năm 2019, ngay sau bản “hit” Buồn thì cứ khóc đi, cũng bởi vậy tác phẩm này chắc chắn không liên quan đến chuyện tình yêu hiện tại. Tôi ấp ủ ca khúc cũng 5 năm rồi, sau vài lần gián đoạn cuối cùng cũng hoàn thiện mọi thứ để mang tới một MV được đầu tư chỉn chu tới khán giả.

    Ca khúc này với tôi nhẹ nhàng, có câu chuyện và trưởng thành hơn. Trưởng thành trong chính hình ảnh của Lynk Lee, không quá dễ thương nhí nhảnh nữa mà có sự đằm thắm, dịu dàng, chững chạc. Hiện tại, tôi cũng đang hướng tới hình ảnh trưởng thành, quyến rũ như trong MV vậy.

    Nếu không liên quan tới tình yêu hiện tại, đó có phải là những cảm xúc về cuộc tình trong quá khứ?

    – Không phải vậy đâu. Ca khúc này đơn giản là phần tiếp theo của tác phẩm Buồn thì cứ khóc đi. Nếu như ở sáng tác trước, tôi viết về tâm trạng của người đàn ông khi rời đi, thì đây lại là tâm sự của người phụ nữ. Đó là nỗi lòng của rất nhiều người sau tan vỡ, chứ không phải của riêng tôi, bởi lúc đó tôi đâu đã biết yêu (cười). 

    Tôi cũng hy vọng khán giả cảm nhận được một sự tích cực nên được giữ trong tình yêu. Sau một chuyện tình, hai người mặc dù không ở bên nhau nữa, có đau buồn, có tổn thương và cần thời gian vực dậy khỏi những đổ vỡ thì hãy vẫn giữ những kỷ niệm đẹp cho nhau để ghi dấu lại trên một hành trình thanh xuân của mình.

    MV “Mỉm cười mà khóc trong lòng” của Lynk Lee. (Clip: YouTube LynkLee)

    Hiện tại các MV ra mắt liên tục, sự cạnh tranh của các sản phẩm âm nhạc rất cao. Lynk có đặt nhiều kỳ vọng cho sản phẩm này?

    – Với mỗi sản phẩm được tung ra thị trường, tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng đặt cho mình một kỳ vọng. Tuy nhiên, từ trước tới giờ, tôi luôn đặt tâm thế: Dù có được đón nhận hay không được đón nhận, bản thân cũng không quá nặng nề.

    Ca khúc Buồn thì cứ khóc đi nửa năm sau khi phát hành mới được lan tỏa mạnh mẽ, sau đó trở thành bản “hit”. Cũng bởi vậy, tôi quan niệm cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Nếu tác phẩm thực sự có ý nghĩa và giá trị thì nó sẽ có chỗ đứng trong lòng khán giả.

    Các chị đẹp từng chia sẻ Lynk Lee và bạn trai rất gắn bó, luôn quấn quýt bên nhau. Hiện tại, tình cảm của hai bạn có còn vẹn nguyên như ngày đầu?

    – Ngoài lúc bận rộn, tôi vẫn luôn dành thời gian cho anh ấy, cứ lúc rảnh là nhắn tin, gọi điện. Do là lần đầu yêu, tôi rất hết mình. Tôi cũng mong mình sẽ giữ được tình cảm hiện tại cho tới sau này, không phải trải qua nhiều lần yêu nữa, bởi một lần là quá đủ.

    Cảm ơn những chia sẻ của chị!


    Speak Your Mind

    *