April 29, 2024

“Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên”: Chiến công không tưởng với 960 kg bộc phá trên đồi A1

  • Doãn Ngọc Tân ngất xỉu, cầu thủ và khán giả Thanh Hóa hốt hoảng
  • Thua Uzbekistan, U23 Indonesia chưa thể có vé dự Olympic
  • Bốc đầu xe mô tô phân khối lớn lúc 1h sáng để… lấy le với bạn nữ

  • Dấu tích lịch sử hào hùng

    Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh đồi A1 là trận đánh kéo dài, ác liệt và hy sinh nhiều nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để tiêu diệt được cứ điểm đồi A1, các chiến sĩ đã đào đường hầm và hào đặt khối bộc phá lớn nhằm đánh vào căn hầm cố thủ trên đỉnh đồi. Ngày nay, dấu tích của khối bộc phá 960kg vẫn còn nguyên vẹn như một minh chứng cho trận đánh ác liệt năm xưa.

    "Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên": Chiến công không tưởng với 960 kg bộc phá trên đồi A1- Ảnh 1.

    Hố do bộc phá tạo nên trên đồi A1. Ảnh: Cổng TTĐT Điện Biên.

    Khối bộc phá 960 cân trên đồi A1 là minh chứng cho sự quả cảm và tinh thần hy sinh của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy. Đây là một trong những chiến công hiển hách góp phần làm nên chiến thắng vang dội của dân tộc, khiến cả thế giới chấn động.

    Một trong những người góp phần làm nên kỳ tích lịch sử này là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lưu kích hoạt chiến sĩ công binh Lưu Viết Thoảng của Trung đoàn 83, Đại đoàn 151, Quân đoàn 316.

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ cháu con của Anh hùng Lưu Viết Thoảng đã có dịp đến thăm bảo tàng để ôn lại những ký ức hào hùng của cha ông mình và lực lượng công binh năm xưa.

    Tại bảo tàng, các con cháu của Anh hùng Lưu Viết Thoảng đã được giới thiệu về những trang thiết bị thô sơ mà các chiến sĩ công binh sử dụng trong chiến tranh, bao gồm xẻng, cuốc chim, bình chứa thuốc nổ…

    Chiến công nằm ngoài sức tưởng tượng

    Con trai Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Viết Thoảng, anh Lưu Viết Sơn chia sẻ, trong chương trình “Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên”: “Gia đình tôi rất vinh dự được thăm lại Bảo tàng Công binh. Được chứng kiến những chiến công của cha ông. Không có những dụng cụ như cuốc xẻng này, làm sao có thể móc được những khối đất đá như vậy ra khỏi đồi”.

    Chị Trần Phương Lan, chắt của Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Viết Thoảng thì không giấu được lòng khâm phục sự hy sinh và lòng quả cảm của bậc cha ông: “Tôi không thể tưởng tượng được với những dụng cụ thô sơ mà bậc cha ông đã làm nên chiến công lẫy lừng như vậy. Gia đình tôi có vinh dự là cụ Lưu Viết Thoảng là người trực tiếp điểm hoả cho khối thuốc nổ tại đồi A1”.

    Chia sẻ thêm, chị Trần Phương Lan khâm phục sự vĩ đại của các bậc cha ông đi trước. 

    “Có những quả bom to hơn cả người tôi, nhưng bậc cha ông đã lấy thuốc nổ trong đó ra và vận chuyển vào đường hâm trong đồi A1. Thực sự đây là một chiến công quá vĩ đại.

    Gia đình cũng biết tới chiến công của cụ Lưu Viết Thoảng, nhưng chỉ qua sách báo là chính. Nay được chứng kiến những hiện vật cụ thể, nó nằm ngoài sức tưởng tượng trước đó của tôi. Đối với tôi, các chiến sĩ tham gia chiến dịch này đều dũng cảm như các “Siêu anh hùng”, chị Lan nói.

    "Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên": Chiến công không tưởng với 960 kg bộc phá trên đồi A1- Ảnh 2.

    Chị Trần Phương Lan, chắt của anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Viết Thoảng. Ảnh: VTV.

    Mặc dù những dụng cụ này rất đơn giản, nhưng các chiến sĩ quân đội Việt Nam đã sử dụng chúng một cách hiệu quả để đào hầm, đặt bộc phá, góp phần làm nên chiến thắng chung.

    Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Anh hùng Lưu Viết Thoảng đã tự nghiên cứu cách tháo bom nổ chậm và lấy thuốc nổ cho công binh mở đường. Ông và những chiến sĩ của đội 83 chính là những người đã trực tiếp vận chuyển và đặt khối bộc phá nặng gần 1 tấn lên đồi A1.

    Đêm 04/5/1954, sau 15 ngày đêm chiến đấu kiên cường và gian khổ, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành việc đào 47 mét đường hầm và hào để đặt khối bộc phá, đánh sập căn hầm cố thủ của quân Pháp trên đồi A1. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các chiến sĩ đã phải hy sinh rất nhiều. Nhiều người đã bị thương, thậm chí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

    Để có đủ lượng thuốc nổ cho đợt tấn công quyết định, các chiến sĩ đã dũng cảm đi tháo gỡ những quả bom chưa nổ của quân Pháp ở bản Kéo và Độc Lập, thu về hơn 600kg thuốc nổ. Cùng với số thuốc nổ thu được từ các nguồn khác, tổng lượng thuốc nổ được sử dụng lên tới 960kg và được đặt vào cuối đường hầm vào ngày 4/5/1954.

    Vào lúc 4h sáng ngày 6/5/1954, bốn chiến sĩ Lưu Viết Thoảng, Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt và Nguyễn Bạch đã anh dũng điểm hỏa khối bộc phá. Tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả đồi A1, khiến cho quân Pháp trong hầm cố thủ bị choáng váng và mất tinh thần chiến đấu.

    Chớp thời cơ đó, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng mãnh xông lên tấn công, giải phóng cứ điểm A1 vào lúc 4h30 sáng ngày 7/5/1954. Việc chiếm cứ điểm đồi A1 là một chiến thắng quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

    Tiếp nối chiến thắng đồi A1, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến công sang Hầm De Castries, bắt sống tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có chiến thắng đồi A1 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường và ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta.

    Câu chuyện về khối bộc phá 960 cân và chiến công của Anh hùng Lưu Viết Thoảng là một bài học quý giá cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và ý chí quyết chiến quyết thắng.

    Ngày nay, mặc dù đất nước đã hòa bình, nhưng những bài học lịch sử này vẫn luôn có giá trị giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ trẻ thêm yêu nước, tự hào về truyền thống cha ông và ý thức được trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước.


    Speak Your Mind

    *