May 2, 2024

Thua Crystal Palace, Liverpool thêm bất lợi trong cuộc đua vô địch

  • Mâu thuẫn “đấu đá nội bộ” làm lộ rõ rủi ro tiềm tàng tại K-pop
  • HLV Shin Tae Yong muốn AFC phải tôn trọng U23 Indonesia
  • Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  • Liverpool gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch sau thất bại trước Crystal Palace - Ảnh: REUTERS

    Liverpool gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch sau thất bại trước Crystal Palace – Ảnh: REUTERS

    Với thất bại này, Liverpool sẽ giậm chân ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng thành phố cảng bị Man City bỏ cách 2 điểm. Họ cũng có thể kém Arsenal 2 điểm sau vòng 33 nếu “pháo thủ” hạ Aston Villa ở trận đấu muộn rạng sáng 15-4. 

    Liverpool nhập cuộc ào ạt nhưng họ đã nhận gáo nước lạnh ở phút 14. Hàng thủ trứ danh áo đỏ bị xé toang sau pha bật nhả đẹp mắt. Eberechi Eze là người dứt điểm cuối cùng ghi bàn thắng mở tỉ số cho Crystal Palace.

    Sau bàn thua, Liverpool vùng lên mạnh mẽ, tạo ra thế trận dồn ép dữ dội. Tuy nhiên, trong ngày kém duyên, các chân sút của Liverpool đều không thể tận dụng thành công. 

    Đoàn quân áo đỏ của HLV Jurgen Klopp đã làm mọi thứ để tìm kiếm bàn thắng. Sút xa, tạt cánh đánh đầu, dứt điểm cự ly…. nhưng tất cả đều không chính xác.

    Liverpool (trái) để thua Crystal Palace ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

    Liverpool (trái) để thua Crystal Palace ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh – Ảnh: REUTERS

    Phải thừa nhận thủ môn Dean Henderson đã có ngày thi đấu quá hay khi cản phá hầu hết những cú dứt điểm của các cầu thủ Liverpool. Hàng thủ Crystal Palace cũng rất đáng khen khi thi đấu tập trung cao độ. 

    Nhưng các cầu thủ Liverpool cũng rất đáng trách khi họ dứt điểm quá cẩu thả, vội vàng và nôn nóng.

    Crystal Palace chiến đấu kiên cường trước Liverpool - Ảnh: REUTERS

    Crystal Palace chiến đấu kiên cường trước Liverpool – Ảnh: REUTERS

    Ví dụ như pha dứt điểm đi ra ngoài trong tình huống đối mặt của Curtis Jones, pha dứt điểm cận thành đi trúng hậu vệ Crystal Palace của Diogo Jota… Trận này, Mohamed Salah không chơi đúng phong độ và liên tục có những pha xử lý hỏng. 

    Trong khi đó, Darwin Nunez tiếp tục giữ hình ảnh quen thuộc với những cú sút vụng về. Luis Diaz cũng không khá hơn khi anh dường như chỉ biết chạy nhanh. HLV Jurgen Klopp cũng có phần trách nhiệm với thất bại của Liverpool khi ông thay đổi nhân sự chưa thật hợp lý. Jota, Gakpo vào sân quá trễ. Salah, Curtis Jones đá tệ nhưng vẫn được giữ lại đến hết trận.


    Speak Your Mind

    *