May 2, 2024

Tuấn Trần, Huỳnh Lập xúc động khi gặp gỡ người anh hùng trong trận đánh huyền thoại ở Quảng Trị

  • Tin tức thể thao sáng 2-5: Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vào trụ sở công an tấn công 2 người bị thương; nổ lò hơi, 6 người chết
  • Châu Tinh Trì bí mật lập di chúc, chia tài sản một cách “bí ẩn”?

  • Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thế Thao kể lại những ký ức hào hùng

    Trong ngày huấn luyện cuối cùng tại đơn vị, cả 8 nghệ sĩ bao gồm SOOBIN, Xemesis, Mono, 16 TYPH, Huỳnh Lập, Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Phát La tham gia hội thao vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe thồ.

    Tại đây, cả các chiến sĩ mới và cũ có cơ hội được gặp gỡ với Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thế Thao, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312.

    Tuấn Trần, Huỳnh Lập xúc động khi gặp gỡ người anh hùng trong trận đánh huyền thoại ở Quảng Trị- Ảnh 1.

    Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thế Thao, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. (Ảnh: NSX)

    Với cương vị tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, đại tá Nguyễn Thế Thao đã cùng đồng đội viết nên những trang sử huy hoàng trong trận đánh tại Đồi Cháy (Quảng Trị). Ông nhớ lại: “Đồi Cháy là cửa ngõ vào Quảng Trị, nơi quan sát tất cả các chuyến đi từ phía Bắc vào Nam. Quân địch rất huênh hoang, coi đây là cứ điểm kiên cố, bất khả xâm phạm, vì có nhiều tuyến lô cốt, được bao bọc bởi nhiều hàng rào, bãi mìn, xung quanh là bãi cát. Thế nhưng, với ý chí quyết tâm, sự đoàn kết chặt chẽ, sau 2 giờ đồng hồ, chúng ta giành thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt một tiểu đoàn địch”.

    Trước trận chiến đó hai năm, anh hùng Nguyễn Thế Thao từng đối diện với những khoảnh khắc sinh tử khi chỉ huy trung đội đánh sân bay Thầm Lửng ở Cánh Ðồng Chum – Xiêng Khoảng, Lào. Trung đội của ông sau một ngày chiến đấu đã tiêu diệt gọn một trung đội địch, 32 tên, rồi chốt lại không cho địch nống ra, bảo vệ thương binh. Tuy nhiên, ông bị đạn bắn trúng ngực, may mắn bò được về tới hang và thoát chết”. 

    Nói về sự hy sinh, đại tá Nguyễn Thế Thao chia sẻ: “Ai cũng sợ chết, nhưng chết như thế nào và chết trong hoàn cảnh nào mới là điều quan trọng. Vì nhiệm vụ của đơn vị, vì danh dự của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng xung phong”.

    Lần đầu tiên được gặp Anh hùng lực lượng vũ trang ngoài đời thật, diễn viên Tuấn Trần không giấu nổi sự tự hào: “Tôi cảm thấy giống như hồi nhỏ mình được thấy siêu nhân. Bác truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, giống như một nhân vật từ trong sách giáo khoa bước ra”.

    Lắng nghe những ký ức hào hùng của Đại tá Nguyễn Thế Thao, diễn viễn Huỳnh Lập chia sẻ: “Tôi tự hỏi sao một con người có thể vượt qua được bằng ấy những cuộc chiến? Ông cha mình đã lấy da, lấy thịt ra để trải trên cái Tổ quốc này, để chúng ta có được hòa bình như ngày hôm nay”.

    Tuấn Trần, Huỳnh Lập xúc động khi gặp gỡ người anh hùng trong trận đánh huyền thoại ở Quảng Trị- Ảnh 2.

    Mai Tài Phến và Mono thân thiết sau thời gian tham gia “Sao nhập ngũ”. (Ảnh: NSX)

    Bức thư chia tay đầy cảm xúc của các nghệ sĩ tham gia chương trình

    Kết thúc 8 ngày huấn luyện trong quân đội, cả 8 nghệ sĩ không chỉ học được nội dung chiến đấu mà còn trưởng thành hơn mỗi ngày, vượt qua được giới hạn của chính bản thân mình.

    Trong buổi sinh hoạt cuối cùng trước khi chia tay đơn vị, SOOBIN, Xemesis, Mono, 16 TYPH, Huỳnh Lập, Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Phát La cùng nghe những lời chia sẻ thân tình của đồng chí Trung đội trưởng và Đại đội trưởng.

    Sau đó, các chiến sĩ viết thư giãi bày những tâm sự của bản thân, cùng lời nhắn gửi tới chỉ huy, đồng chí, đồng đội.

    Tuấn Trần, Huỳnh Lập xúc động khi gặp gỡ người anh hùng trong trận đánh huyền thoại ở Quảng Trị- Ảnh 3.

    Tuấn Trần chia sẻ những cảm xúc trong khoảnh khắc chia tay. (Ảnh: NSX)

    Trong thư của mình, Tuấn Trần chia sẻ: “Nhớ ngày đầu tiên còn nhiều thiếu xót, em đã không nghĩ là một ngày nào đó em sẽ được sống trong môi trường tập thể mà mang cho em nhiều cảm xúc đến vậy. Một ngày gặp lại, mong anh Sơn và anh Nhất sẽ không nghiêm khắc với em như ngày đầu”.

    Bằng hết tất cả chân tình, Huỳnh Lập chia sẻ: “7 ngày không quá dài, không quá ngắn nhưng không hiểu tại sao tình cảm lại được vun đắp quá đong đầy, thậm chí đến mức có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Chúng ta ăn ngủ cùng nhau như một gia đình và đây sẽ là kỷ niệm mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Cảm ơn và thương nhớ tất cả các đồng chí”.

    Cuối chương trình, đồng chí Trung đội trưởng và Đại đội trưởng cũng gửi lời chúc đến 8 nghệ sĩ, mong họ sẽ luôn làm những điều có ích cho xã hội, đồng thời thành công trong công việc riêng của bản thân.

    Kết thúc 8 ngày huấn luyện tại đơn vị, cả 8 nghệ sĩ tham gia buổi tổng kết quá trình tập luyện. Theo đó, Tuấn Trần dẫn đầu với điểm rèn luyện cao nhất, đồng hạng 2 là MONO và Mai Tài Phến. 5 thành viên bao gồm SOOBIN Hoàng Sơn, Huỳnh Lập, 16 TyPh, Phát La và Xemesis đồng hạng 3.


    Speak Your Mind

    *