Lương Triều Vỹ từ lâu đã là cái tên tượng trưng cho đỉnh cao diễn xuất của điện ảnh Hoa ngữ. Mới đây, nam diễn viên này bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận sau chiến thắng tại giải Kim Tượng lần thứ 16 cho vai diễn trong “The Goldfinger – Ngón tay vàng”. Chiến thắng này mang về cho anh danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc lần thứ 6, củng cố vị thế huyền thoại điện ảnh châu Á của anh trong lòng công chúng.
Bộ phim tội phạm “The Goldfinger” đưa khán giả theo chân Lưu Đức Hoa, một điều tra viên thập niên 1980 thuộc Uỷ ban Độc lập Chống Tham Nhũng (ICAC), đang cố gắng lật đổ Lương Triều Vỹ – “ông trùm” của Tập đoàn Carmen Century. Câu chuyện xoay quanh cuộc đua nhằm chiếm ngôi vị quyền lực trong thế giới doanh nghiệp, nơi nhân vật của Lương Triều Vỹ ban đầu xây dựng đế chế qua đánh bạc và lừa đảo kinh tế.
“The Goldfinger” mang đến kịch bản phức tạp và diễn biến nhanh. Với ngân sách đủ lớn để tái hiện bối cảnh của thập kỷ 1980, bộ phim tận dụng nhiều địa điểm sang trọng của Hồng Kông thời kỳ đó, tạo nên một không khí đậm chất cổ điển.
Sự kết hợp này đưa “The Goldfinger” vào hàng ngũ của những bộ phim “noir” Hồng Kông như “Vô gian đạo” và các tác phẩm của Đỗ Kỳ Phong và Ngô Vũ Sâm trong quá khứ. “Chủ đề về tội phạm tài chính, như trong “The Goldfinger” rất hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Đây là điều mà khán giả trên toàn thế giới đều thích thú”, Lương Triều Vỹ bày tỏ.
Trong bài phát biểu của nữ diễn viên Lưu Gia Linh, người nhận giải thay Lương Triều Vỹ, cô nói: “Chắc chắn nhiều người sẽ nói khi thấy anh ấy đoạt giải, tại sao lại là anh ấy? Hãy cho người khác một cơ hội. Nhưng tôi muốn nói rằng, anh ấy là một diễn viên tuyệt vời. Diễn viên bình thường có thể trả 100 hoặc 150 điểm nỗ lực, nhưng Lương Triều Vỹ đã bỏ ra 500 điểm hoặc thậm chí 1.000 điểm nỗ lực ở Hồng Kông”.
Speak Your Mind