May 4, 2024

Đánh bại U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc chiếm ngôi đầu bảng B

  • Công viên biển Hà Nội xin lỗi vì “các tiết mục biểu diễn không đẹp mắt”nullnullnullnull
  • Trương Minh Cường: “Lý Hải nghe được tín hiệu tôi gửi lên vũ trụ”
  • Hồ sơ vụ án: “Bộ 3” khét tiếng đất Cảng và sự “náo loạn” một thời của giang hồ Hải Phòng

  • U23 Hàn Quốc (áo hồng) đánh bại U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC

    U23 Hàn Quốc (áo hồng) đánh bại U23 Nhật Bản – Ảnh: AFC

    Sau 2 lượt trận đầu tiên, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều sớm giành vé với thành tích toàn thắng. Hai đội thậm chí bằng hiệu số bàn thắng bại (3-0).

    Dù vậy, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều có động cơ thi đấu, bởi đội nhì bảng sẽ phải chạm trán chủ nhà Qatar ở tứ kết. Còn đội nhất bảng chỉ phải gặp Indonesia.

    Trong hiệp đấu đầu tiên, Nhật Bản là đội chủ động chơi tấn công. Họ tạo ra khá nhiều pha hãm thành nguy hiểm, nhưng không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự chắc chắn của Hàn Quốc.

    Đến cuối hiệp, Hàn Quốc tạo ra cơ hội ăn bàn rõ ràng khi Hong Yun Sang đệm bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

    Hiệp 2 diễn ra không khác là bao so với hiệp 1. Hàn Quốc tiếp tục chơi phòng ngự phản công, trong khi Nhật Bản cầm bóng và dứt điểm khá nhiều. Cả trận, Nhật cầm bóng đến 61%, tung ra 15 cú sút, còn Hàn Quốc chỉ có 6 lần dứt điểm.

    Nhưng tính hiệu quả lại là điều mà Hàn Quốc vượt trội Nhật Bản ở trận này. Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc, Hàn Quốc có bàn mở tỉ số từ một pha dàn xếp đơn giản ở phút 75. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Km Min Woo bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

    Nhận bàn thua bất ngờ, Nhật Bản tấn công càng quyết liệt hơn. Nhưng thần may mắn đã không đứng về phía họ khi Kein Sato đánh đầu dội cột ở phút 90+7. Chung cuộc Hàn Quốc thắng 1-0 và giành ngôi đầu bảng B.

    Kết quả này đưa Hàn Quốc vào nhánh đấu gặp Indonesia ở tứ kết. Còn Nhật Bản phải chạm trán chủ nhà Qatar.

    Ở trận đấu còn lại của bảng B, U23 Trung Quốc gỡ gạc danh dự khi thắng UAE 2-1.


    Speak Your Mind

    *