Trương Minh Cường: “Lý Hải nghe được tín hiệu tôi gửi lên vũ trụ”
Trương Minh Cường trở lại Việt Nam sau 12 năm định cư tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Được biết, lần trở lại phim Lật mặt 7: Một điều ước này như là một cơ hội đặc biệt của anh?
– Đây là vai diễn đầu tiên khi tôi trở lại diễn xuất sau 12 năm. Tôi từng được gọi là “ông vua quảng cáo” với khoảng 60 TVC và rất nhiều bộ phim. Dường như Tổ nghiệp đã cho tôi rất nhiều trong khi tôi là một người tay ngang, không qua trường lớp.
Khi vào showbiz tôi được rất nhiều sự yêu mến, có nhiều vai diễn hay, quảng cáo lớn. Khi tôi nổi tiếng tôi lại gặp nhiều vấn đề gia đình, con cái. Thời gian tôi sang Mỹ, tôi làm rất nhiều việc, mở nhà hàng, đầu tư bất động sản nhưng đều thất bại, mất trắng. Đang là người có tất cả ở Việt Nam, tôi trở thành con số 0 khi ở Mỹ. Tôi đã có thời gian cảm thấy không biết mình có thể sống nổi và trở lại showbiz không.
Ở độ tuổi của tôi giờ không phải là còn trẻ, gần 50 tuổi để bắt đầu lại là rất khó khăn. Nhưng trải qua tất cả những sự cố, khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng nếu tôi không thương bản thân, không tự là người giúp cho mình đứng dậy thì không ai làm chuyện đó được.
Khi trở lại tôi luôn có tâm niệm là mình không làm được ở Mỹ nhưng về Việt Nam có thể mình sẽ làm được. Vô tình không biết làm sao anh Lý Hải nghe được tín hiệu đó. Trong lúc casting Lật mặt 7 với 3.000 người ở Việt Nam thì nhà sản xuất gọi cho tôi và hỏi tôi có thời gian về Việt Nam đóng phim không? Tôi nói có.
Trương Minh Cường casting Lật mặt 7: Một điều ước trong quán cà phê tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Tối đó, anh Lý Hải gọi trực tiếp gọi cho tôi và nói sẽ gửi kịch bản cho tôi. Sáng hôm sau, tôi đang đi cùng bạn bè ra quán cà phê thì nhận được điện thoại từ nhà sản xuất gọi yêu cầu tôi phải casting. Nội dung là tôi đang đi làm việc thì vừa mất việc và vừa nghe tin mẹ bị bệnh mất trong bệnh viện.
Tâm trạng lúc đó của tôi là rất muốn về Việt Nam làm việc. Nên tôi phải làm sao để cho anh Hải thấy tôi có khả năng và thuê tôi. Ngay lúc đó, ở quán cà phê rất đông, tôi nhờ bạn bè quay để đảm bảo tôi có thể khóc được. Tôi vừa diễn vừa sợ người xung quanh tưởng tôi bị làm sao lại đuổi tôi. Bạn bè tôi cũng ngồi im lặng để cho tôi lấy cảm xúc. Anh Hải xem đoạn video và đồng ý. Sau đó, tôi về Việt Nam cùng làm với đoàn phim.
Trở lại với điện ảnh lần này, anh có kỳ vọng mình sẽ lấy lại được hào quang của 12 năm trước?
– Thực sự, 12 năm qua cho tôi rất nhiều sự trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức. Khi ngộ ra được thì nội lực bên trong khiến tôi có thể làm được rất nhiều. Tôi vượt qua được bản thân mình để trở lại.
Speak Your Mind