Nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới, Jon Bon Jovi đã chia sẻ lại câu chuyện về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh với Dorothea Bongiovi, người bạn đời gắn bó từ thời học chung phổ thông.
Năm 1989, khi Bon Jovi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với album “Slippery When Wet” và “New Jersey”, anh bất ngờ quyết định kết hôn với Dorothea. Lúc ấy, họ chỉ mới đính hôn và Bon Jovi đang trong chuyến lưu diễn cùng ban nhạc.
“Chúng tôi ở Los Angeles và tôi nảy ra ý tưởng đi đến Las Vegas ngay lập tức. Bạn gái tôi đồng ý, và thế là chúng tôi bay đến đó. Tài xế taxi chính là người chứng kiến cho hôn lễ vội vàng của chúng tôi”, Bon Jovi nhớ lại.
Hôn nhân kéo dài 35 năm đầy ngẫu hứng của Bon Jovi
Quyết định táo bạo này khiến nhiều người bất ngờ, từ gia đình, bạn bè đến cả quản lý và ê-kíp của Bon Jovi. Tuy nhiên, Bon Jovi khẳng định đó là điều đúng đắn: “Chúng tôi đã làm đúng”.
Speak Your Mind