Tiếp tục cập nhật…
9h39: Các tay đua thi đấu với tinh thần thoái mái, vui vẻ hướng về Công viên Thống Nhất (TP.HCM).
Các tay đua thi đấu với tinh thần thoải mái – Nguồn: HTV
9h25: Ê-kíp Vĩnh Long bắt đầu làm việc, kéo nhóm hai tăng tốc để thu hẹp khoảng cách với những tay đua dẫn đầu.
9h10: Nhóm đầu vượt qua vòng xoay ngã ba Trung Lương (Tiền Giang).
Đoàn đua đến ngã ba Trung Lương – Nguồn: MINH QUANG
9h08: Cựu áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM Nguyễn Trường Tài nhận định: “Do những tay đua đi đầu đều không uy hiếp trực tiếp đến áo vàng Petr Rikunov nên ê-kíp An Giang sẵn sàng thả đi. Đến lúc này khoảng cách hai nhóm đã là khá xa, gần 5 phút. Tình thế này buộc đội nào muốn giành chiến thắng chặng 25 phải làm việc. Nhưng đường còn xa nên chưa đội nào tràn lên kéo đoàn đông rượt đuổi”.
9h05: Đoàn đua chỉ còn hai nhóm chính. Nhóm dẫn đầu gồm 6 tay đua đang có khoảng cách gần 5 phút so với nhóm đông có áo vàng Petr Rikunov.
Nhóm dẫn đầu được hình thành với 6 tay đua – Nguồn: ĐỨC HUY
8h48: Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) đã chiến thắng tại điểm sprint thứ hai ở huyện Châu Thành (Tiền Giang). Các vị trí tiếp theo là Nguyễn Phạm Quốc Khang và Loic Desriac, Ngô Hoàng Nhu (Quân khu 7).
Hà Kiều Tấn Đại chiến thắng ở sprint 2 – Nguồn: MINH QUANG
8h35: Người hâm mộ chào đón đoàn đua khi đến địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Lúc này, đoàn đua đã bị chia thành 3 nhóm. Áo vàng Petr Rikunov ở nhóm 3, kém hơn 3 phút so với hai tay đua dẫn đầu là Quốc Khang và Tấn Đại.
Speak Your Mind