Những ngày tháng này, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều hướng về mảnh đất Điện Biên – nơi từng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm về trước. Nhiều đoàn khách đã đổ về mảnh đất này để được hòa mình trong không khí kỷ niệm, thăm lại những vùng đất là chứng tích một thời, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc của Điện Biên.
Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của con gái liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật với 3 đồng đội của cha
Sân khấu cầu truyền “Dưới lá cờ quyết thắng” tại điểm cầu Điện Biên Phủ. Ảnh: BTC
Đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh mỗi người dân, gia đình hay tổ chức, đơn vị tình nguyện hỗ trợ phát nước, hoa quả, thực phẩm… phục vụ miễn phí cán bộ, chiến sĩ tập luyện và du khách đã để lại ấn tượng khó quên với mỗi người khi đến với mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng.
Tối qua (5/5), cầu truyền hình “Dưới lá cờ quyết thắng” cũng đã kết nối Điện Biên với 4 điểm cầu Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP.HCM để tái hiện lại câu chuyện lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc. Trong chương trình, phóng sự đi tìm mộ cha mình là liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật – hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã gây xúc động cho rất nhiều người.
Cuộc hội ngộ xúc động tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ
Cuộc hội ngộ đầy xúc động của con gái liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật với các đồng đội của cha. Ảnh chụp màn hình.
“Tôi là Nguyễn Thị Oanh, công tác ở Viện nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi, hiện nay tôi đã về hưu… Lớn lên tôi có tâm niệm đi tìm mộ bố tôi mà tìm không được. Mấy lần tôi lên đây không tìm được…
Bố tôi, liệt sỹ là Nguyễn Thiện Thuật, hy sinh ngày 20/3/1954. Tôi không biết mặt bố như thế nào. Nghĩ rất buồn trong bụng là không biết bố tôi nằm ở đâu? … Mẹ tôi chỉ kể bố tôi hy sinh ở Điện Biên Phủ, đánh bộc phá 12 người cùng một đội với nhau, đánh bộc phá mở đường cho người ta vào, 11 người chết”, bà Oanh chia sẻ trong phóng sự.
Cách đây khoảng hơn 10 năm bà Oanh đã lên Điện Biên để tìm mộ bố mình nhưng trở về mà không có kết quả. Bây giờ bà đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khát khao gặp được ai đó có thể mách thông tin, tín hiệu gì về bố mình…
Trong phóng sự phát tại cầu truyền hình “Dưới lá cờ quyết thắng”, bà Oanh được đưa đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ và đã xác minh được bố mình là chiến sĩ Trung đoàn 209, Đại đoàn 312. Bất kỳ ai xem phóng sự cũng đều xúc động khi nghe tiếng khóc nấc của người con gái đã ngoài 70 tuổi: “Bố ơi, con tìm lại mà không thấy bố ở chỗ nào bố ơi, không biết bố có đây không bố ơi…”.
Điểm cầu Điện Biên gây ấn tượng với sân khấu tái hiện lại các di tích gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phru. Ảnh: BTC
Và ê-kíp thực hiện chương trình đã kết nối và giúp bà gặp được 3 cựu chiến binh cùng Đại đoàn 312 – đồng đội của liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật năm xưa, gồm ông Vũ Đình Ới, Nguyễn Hữu Chấp và Bùi Kim Điều.
Ba đồng đội của liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật đã trao tặng bà Oanh và bà Kim một món quà đặc biệt khác cũng được ê-kíp chương trình chuẩn bị đó là bức chân dung liệt sĩ được tạo bởi phương pháp tổng hợp hình ảnh của ông bà và các con. Chương trình mong muốn một phần nào đó thực hiện giấc mơ gặp lại cha của con gái, bởi bao năm qua, gia đình vẫn luôn nỗ lực tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật nhưng vẫn không có kết quả.
Ba cựu chiến binh cũng nhận các con gái của đồng đội mình là con nuôi – như một cách tri ân đồng đội đã ngã xuống cho mình được sống hôm nay.
Xem chương trình, nhà báo Kiều Mai Sơn – một nghiên cứu rất nhiều tài liệu về chiến tranh cũng bày tỏ sự xúc động về câu chuyện này. Nam nhà báo cho rằng, để tìm được những thông tin xác thực về cha mình, bà Oanh nên tìm đúng các đồng đội của ông ở Trung đoàn 209 rồi khu biệt lại ở tiểu đoàn nào trong 3 tiểu đoàn của Trung đoàn 209.
“Qua phóng sự này, tôi thấy có 2 điều chia sẻ với bà Nguyễn Thị Oanh – con gái Liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật.
Thứ nhất, cần xác minh lại ngày hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật. Có lẽ không phải ngày 20/3/1954 như bà kể trong phóng sự trên cầu truyền hình. Với người Việt Nam, ngày mất là quan trọng vì liên quan đến giỗ chạp.
Theo suy đoán của tôi, có thể là ngày 30/3/1954 – nghĩa là ngày đầu tiên của đợt tiến công thứ 2 trong chiến dịch. Bởi vì, sau khi đánh trận mở màn ở cụm cứ điểm Him Lam vào chiều tối 13/3/1954 cho đến sáng ngày 30/3/1954, Trung đoàn 209 không tham gia đánh trận nào. Bà Oanh có thuật lại lời kể của mẹ bà là bố bà hy sinh khi cùng 11 đồng đội khác đánh bộc phá – tiểu đội có 12 người thì 11 người hy sinh. Như vậy, ngày 30/3/1954 là phù hợp hơn 20/3/1954.
Khi đã tạm xác định được ngày hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Thiện Thuật – e209/ f312 là 30/3/1954 thì sẽ xác định được thêm địa điểm hy sinh là đồi D1 – tức là nơi đặt bức tượng đồng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Speak Your Mind