May 19, 2024

Chiến đấu 'bằng cả tính mạng', Trần Văn Thảo giành đai quyền anh danh giá

  • Việt kiều Thái Lan vẽ Bác Hồ: “Tôi thấy Bác có đôi mắt rất sáng, sáng như những vì sao”
  • Mỹ nhân đẹp nhất phim Thái Lan tập gym cùng người yêu, giữ body mảnh mai, săn chắc
  • Hé lộ thông tin album mới nhất của Lisa

  • Võ sĩ Trần Văn Thảo (phải) thượng đài với Jakrawur Majungoen để tranh đai WBO Global - Ảnh: FINAL FLASH

    Võ sĩ Trần Văn Thảo (phải) thượng đài với Jakrawur Majungoen để tranh đai WBO Global – Ảnh: FINAL FLASH

    Hôm 5-5 vừa qua, võ sĩ Trần Văn Thảo có trận tranh đai hạng cân 53,5kg với Jakrawut Majungoen tại sự kiện WBO Triple Title Match Goheung Rumble (Hàn Quốc). Đây là trận đấu mà tay đấm Việt Nam bị đánh giá thấp hơn.

    Trước trận, Trần Văn Thảo sở hữu thành tích 17 thắng, 1 thua, 10 trận thắng bằng knock-out. Còn Majungoen dù trẻ hơn 2 tuổi lại sở hữu kinh nghiệm dày dặn với 44 chiến thắng, 23 lần knock-out sau 50 lần thượng đài chuyên nghiệp. Võ sĩ này cũng từng giữ 4 chiếc đai vô địch quốc tế.

    Do đó, Trần Văn Thảo đã lựa chọn lối nhập cuộc thận trọng. Anh nỗ lực phòng ngự, cố né tránh những đòn hiểm từ đối phương.

    Trận đấu càng trôi đi, thể lực của hai tay đấm càng đi xuống. Có thời điểm Trần Văn Thảo tưởng chừng đã gục ngã khi trúng một đòn đau ở hiệp 9. Tuy nhiên anh đã đứng vững và hai võ sĩ đã chiến đấu đến hết hiệp cuối cùng (hiệp 12).

    Cuối cùng, Trần Văn Thảo giành chiến thắng nhờ điểm số của các trọng tài. Anh cũng giành được chiếc đai quyền anh danh giá WBO Global.

    Võ sĩ Trần Văn Thảo về nước đêm 6-5 với chiếc đai danh giá - Ảnh: N.T

    Võ sĩ Trần Văn Thảo về nước đêm 6-5 với chiếc đai danh giá – Ảnh: N.T

    Chia sẻ trên trang Facbook cá nhân, Trần Văn Thảo viết: “Chúng tôi chiến đấu bằng cả tính mạng trong 12 hiệp đấu. Máu – Mồ hôi – Nước mắt đã rơi nhưng chính vì niềm kiêu hãnh và tinh thần dân tộc của 2 quốc gia đã giúp chúng tôi đứng hết 12 hiệp. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng từ quê nhà. Cảm ơn Việt Nam nơi tôi được sinh ra đã cho tôi nhiều sức mạnh”.


    Speak Your Mind

    *