Được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 47
NSND Thanh Ngân từng tham gia nhiều cuộc thi ca nhạc để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, tuy nhiên lúc này may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Đến năm 16 tuổi, NSND Thanh Ngân bắt đầu “bén duyên” với nghề diễn. Từ đây, sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cô dần nở rộ, cũng như được khán giả biết đến nhiều hơn.
Thời điểm đó, NSND Thanh Ngân đi đến đâu cũng được khán giả nồng nhiệt chào đón và hò reo khích lệ. Các sân khấu có sự góp mặt của cô luôn đông nghịt khách đến xem. Cũng nhờ vậy mà danh xưng “bà hoàng cải lương” được người hâm mộ trao cho NSND Thanh Ngân.

Thanh Ngân được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 47. Ảnh: FBNV
Vạn sự khởi đầu nan. Yếu tố đầu tiên là nhờ từ những người thầy cho mình những công thức vì “không thầy đố mày làm nên”. Yếu tố thứ hai là “đam mê” mình phải có lý do đủ lớn để thực hiện hoài bão. Yếu tố thứ ba là mình phải có niềm tin với điều mình làm. Nỗi sợ là sự cản trở rất lớn cho niềm tin, loại bỏ những niềm tin cản trở đó thay bằng những niềm tin hỗ trợ. Niềm tin cơ bản nhất là tin rằng mình làm được. Và bước cuối cùng cực kỳ quan trọng đó là sự khổ luyện của bản thân”.
Từng là vợ của NSƯT Kim Tiểu Long và vướng tin đồn tình cảm với con trai NSND Lệ Thủy

NSND Thanh Ngân từng có cuộc hôn nhân “đứt gánh” với NSƯT Kim Tiểu Long. Ảnh: vgt.vn

nghệ sĩ Dương Đình Trí. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, NSND Thanh Ngân thi thoảng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày. Cô thích đi du lịch, ngắm cảnh và vẫn tham gia nghệ thuật khi có lời mời.
Chia sẻ với báo chí về cuộc sống và tình duyên, NSND Thanh Ngân cho biết bản thân luôn giữ tinh thần tích cực và trân trọng mọi thứ xảy ra trong cuộc đời: “Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác, tùy vào cách chúng ta đón nhận như thế nào, dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã. “Đôi khi trong đời, không có được thứ mình muốn lại là cả một sự may mắn kỳ diệu. Tôi tin vào bài học lớn nhất của cuộc sống là hãy cứ chịu đựng cho đến ngày tất cả mọi thứ trở nên có ý nghĩa”.































Speak Your Mind