
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên xúc động gặp lại diễn viên Chi Bảo
Trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bày tỏ:
“Chi Bảo ơi, nhớ những tháng ngày chúng ta còn là sinh viên – đứa thì học Trường Sân khấu, đứa thì học Bách khoa – vậy mà duyên phận đưa đẩy, mình gặp nhau tại nhà chú Huyền Vũ, nhà báo – nhiếp ảnh gia của báo Thanh Niên. Studio tầng 1 ở Phan Phú Tiên, quận 5 – nơi cô Diệp và chú ở – đã trở thành điểm hẹn thanh xuân của tụi mình.
Còn nhớ những bộ hình lịch xuân chúng ta chụp chung – áo veston và soare – 12 tháng mà tụi mình chiếm tới ba tháng! Mê mải tạo dáng, đến khi giật mình thì đã tới giờ: Uyên vội vã chạy đi tập kịch truyền hình, còn Bảo phải kịp giờ dạy thêm cho các em học sinh cấp hai.

Rồi thời gian trôi, chúng ta có cơ hội đóng phim chung, diễn kịch truyền hình chung, đi show chung… nhưng rồi mỗi người lại đắm say theo đam mê riêng, ít gặp nhau hơn. Tuy vậy, những lần bạn ra mắt sách hay công bố quỹ Hiểu Về Trái Tim, mình đều đến chúc mừng, vì thực lòng ngưỡng mộ con đường bạn chọn.
Phải nói, Chi Bảo là người tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Cho đến nay, quỹ Hiểu Về Trái Tim – do bạn sáng lập – vẫn đang hoạt động bền bỉ, hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ vậy, quỹ còn xây nhà tình thương, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các chương trình giáo dục.

Và hôm nay, khi nhận được thiệp mời mang tên “Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước”, mình vừa ngạc nhiên vừa tò mò vô cùng. Phải sắp xếp thời gian đến tận mắt ngắm nhìn, được chúc mừng bạn – người bạn năm nào từng đứng trước ống kính máy quay, sàn diễn – nay đứng trước lịch sử với một vai trò rất khác: một người đam mê gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.
Mình biết, Chi Bảo bắt đầu sưu tầm gốm từ khoảng năm 2010, khi đang thực hiện chương trình Hiểu Về Trái Tim. Chính vẻ mộc mạc, duyên dáng của những món gốm đã khiến bạn say mê. Và đến nay, bạn đã sở hữu hơn 1.000 cổ vật gốm, thuộc nhiều nền văn hóa, chủ yếu có xuất xứ trong nước.
Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước – bảo tàng tư nhân do bạn sáng lập và làm Giám đốc – không chỉ là nơi lưu giữ cổ vật, mà còn là nơi cất giữ một niềm tin mãnh liệt vào giá trị lịch sử, vào văn hóa Việt.

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến người đồng hành luôn bên cạnh bạn: chị Lý Thùy Chang – người vợ xinh đẹp, giỏi giang – người đã cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ, quyết tâm và hậu thuẫn để bảo tàng này thành hình.
Chúc mừng bạn – Chi Bảo – người đã đi từ ánh đèn sân khấu đến ánh sáng của quá khứ, hiện tại và tương lai văn hóa dân tộc. Vẫn là một người nghệ sĩ, nhưng hôm nay, bạn còn là một người gìn giữ di sản”.
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời.
Chị nổi tiếng qua các phim: Mùi ngò gai; Những đứa con thành phố; Hiệp sĩ đường phố; Nợ đời; Người đàn bà yếu đuối; Sống trong sợ hãi; Cả một đời ân oán và gần đây là bộ phim Trạm cứu hộ trái tim.
Năm 2012, Mỹ Uyên được trao danh hiệu NSƯT. Từ năm 2018 đến nay, nữ nghệ sĩ giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.
Chi Bảo sinh năm 1973 tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Với ngoại hình sáng cùng đam mê diễn xuất, anh nhanh chóng được người hâm mộ biết đến qua các vai diễn trong phim truyền hình dài tập như: Giao thời, Những đứa con thành phố, Đồng tiền xương máu,…
Cùng với việc đảm nhận hàng chục nhân vật phim truyền hình, anh còn tham gia đóng phim điện ảnh và có một vài dự án nổi bật như: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Scandal, Hương ga,…
29/5/2021, diễn viên Chi Bảo đăng tải bài viết khá dài nhằm thông báo từ giã sự nghiệp làm diễn viên sau 25 năm hoạt động. Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi lời tri ân, từ biệt mọi người để khép lại chặng đường nghệ thuật nhiều kỷ niệm của mình.
Chi Bảo lựa chọn kết thúc sự nghiệp nghệ thuật để chính thức tập trung cho kinh doanh và thiện nguyện – 2 con đường anh dành nhiều hoài bão và đam mê nhiều năm qua. Quyết định của anh được gia đình, bạn gái Lý Thùy Chang và những người bạn bè hết lòng ủng hộ.
×

































Speak Your Mind