Nghệ sĩ hài Tấn Beo có một hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn. Hiện tại anh đang tiếp tục một hành trình khác khiến nhiều người xúc động và cảm phục – hành trình hồi phục sau cơn bạo bệnh.
Tên thật là Tấn Danh, sinh năm 1965, nghệ sĩ hài Tấn Beo là con trai của nghệ sĩ cải lương gạo cội Tấn Tài – người từng được mệnh danh là “Hoàng đế đĩa nhựa Việt Nam”. Trong chương trình Lời tự sự, anh kể rằng đam mê nghệ thuật đã ngấm vào máu từ thuở nhỏ khi sống trong không khí cải lương thấm đẫm của gia đình.

Bắt đầu sự nghiệp với cải lương, nghệ sĩ hài Tấn Beo từng rong ruổi cùng nhiều đoàn hát ở miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng đến năm 1996, khi sân khấu cải lương bắt đầu thoái trào, anh cùng em trai Tấn Bo và danh hài Mỹ Chi lập nhóm hài riêng để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Sau này, hai anh em tách ra hoạt động độc lập và nhóm hài Tấn Beo – Tấn Bo nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng công chúng.
Tiểu phẩm “Lên chùa bán nhang” từng giúp họ giành giải Diễn viên – nhóm hài xuất sắc tại Gala Cười 2003. Cũng trong năm đó, nghệ sĩ hài Tấn Beo nhận giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Giải Mai Vàng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chuyển hướng từ cải lương sang hài kịch. Không dừng ở tấu hài, nghệ sĩ hài Tấn Beo còn ghi dấu với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình và điện ảnh như Mùi ngò gai, Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ…
Dù là gương mặt quen thuộc với khán giả, nghệ sĩ hài Tấn Beo lại sống khá kín đáo về đời tư. Anh có cuộc sống gia đình ấm êm bên người vợ hiền lành, không hoạt động trong showbiz, và ba người con trai là Tấn Lợi, Tấn Lộc, và Tấn Bình An. Trong đó, chỉ có Tấn Lộc theo đuổi con đường nghệ thuật như cha.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ hài Tấn Beo từng nói về vợ với sự trân trọng: “Vợ tôi là phụ nữ nên đôi khi cũng có máu ghen. Có thời điểm, cô ấy lo lắng tôi sẽ bỏ vợ, bỏ con theo người khác. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức giữ mình. Nếu tôi có máu đào hoa thì mọi chuyện đã xuất hiện trên mặt báo chứ không im ắng như bây giờ.” Câu nói giản dị ấy không chỉ cho thấy sự nghiêm túc của nghệ sĩ hài Tấn Beo trong đời sống hôn nhân, mà còn phần nào phản ánh quan điểm sống đầy trách nhiệm của một người nghệ sĩ – người chồng – người cha.
Giữa lúc đang tạm rời ánh đèn sân khấu, biến cố bất ngờ ập đến. Giữa năm 2023, Tấn Beo bị tai biến mạch máu não sau một đêm ngủ dậy. Trước đó không lâu, anh từng té cầu thang hơn 10 bậc, bị chấn thương vùng lưng và hông nghiêm trọng. Nhờ được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nghệ sĩ hài Tấn Beo thoát khỏi nguy kịch. Tuy nhiên, di chứng để lại khiến anh phải bắt đầu lại từ đầu – tập nói, tập đi, tập ăn uống như một đứa trẻ.
Một đoạn video vào tháng 9/2024 ghi lại cảnh anh ăn cơm tại trung tâm trị liệu với đôi tay run rẩy từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Đó là hình ảnh hoàn toàn đối lập với người nghệ sĩ hoạt ngôn, hài hước ngày nào. Gia đình từ chối mọi sự quyên góp từ đồng nghiệp hay khán giả, lựa chọn âm thầm chăm sóc và điều trị cho anh. Họ tin rằng, với sự nỗ lực, tình yêu thương và sự kiên trì, Tấn Beo sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Tháng 3 năm nay, nghệ sĩ Tấn Hoàng đến thăm và quay clip chia sẻ với khán giả. Trong đoạn video ấy, người ta thấy Tấn Beo dù khó khăn trong nhả chữ, lấy hơi nhưng vẫn hát đúng nhịp. Ông nói với bạn bè rằng rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả và mong một ngày được hát lại trên sân khấu cùng đồng nghiệp. “Tấn Beo vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực tập vật lý trị liệu, châm cứu mỗi ngày. Điều đáng mừng là hiện anh có thể tự đi lại được”, nghệ sĩ Tấn Hoàng xúc động chia sẻ.
Dù đã hai năm vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng với những ai yêu mến nghệ sĩ hài Tấn Beo, anh chưa bao giờ rời khỏi sân khấu trong lòng công chúng. Bởi với người nghệ sĩ đích thực, ánh đèn sân khấu không nằm ở chỗ đứng, mà nằm trong trái tim họ – nơi họ chưa bao giờ ngừng yêu nghề, sống vì nghệ thuật và cống hiến không mệt mỏi. Nghệ sĩ hàiTấn Beo, một đời gắn bó với sân khấu, giờ đây anh đang thể hiện nghị lực sống, tình yêu thương gia đình, và một tinh thần nghệ sĩ không bao giờ lùi bước.
×


































Speak Your Mind