Anh Phong sinh năm 2000, vì hoàn cảnh gia đình mà phải tốt nghiệp đại học muộn, mới đi làm được vài tháng tại một công ty lớn tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Vì công việc yêu cầu, anh tới khám sức khỏe tổng quát tại một phòng khám tư. Khi bác sĩ hỏi anh có gặp dấu hiệu bất thường gì hay không, anh rất tự tin trả lời là không. Nhưng nghĩ lại, thời gian gần đây mình ăn nhanh no, chướng bụng, đau nhẹ nhưng âm ỉ – dù không nghiêm trọng nhưng tiện nên nhờ bác sĩ kiểm tra.
Thật không ngờ, bác sĩ cho rằng anh Phong có khối u ác tính trong khoang bụng. Bởi vì cơ sở vật chất của phòng khám còn hạn chế nên giới thiệu anh tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (còn gọi Bệnh viện Ung thư Hàng Châu) để khám kỹ hơn.
Anh Phong vừa bất ngờ vừa thấy rất nực cười. Bởi anh luôn cho rằng những khó chịu rất nhẹ kia là do anh mới đi làm – chưa quen với áp lực công việc, ăn uống thất thường. Anh vẫn còn rất trẻ, cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục nên nhiều cơ bắp. Hơn nữa, anh không uống rượu, không hút thuốc, cực hiếm khi thức quá 13 giờ thì làm sao mắc ung thư được?


































Speak Your Mind