January 22, 2026

“Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”: Đêm nghệ thuật hùng tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám

  • Sắc xuân sớm trên rẻo cao: Khi người Mông cho nông cụ nghỉ Tết và câu chuyện giữ gìn hồn cốt
  • Liệu Hồng Đăng có tái xuất trong phim “giờ vàng” VTV?
  • 20 năm dùng máy giặt mà không biết điều này, bảo sao nhiều nhà càng giặt càng bẩn

  • Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), hàng chục nghìn khán giả đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện.

    Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/5/1945 – 19/5/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025); đêm nhạc ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay của Hà Nội, tái hiện một Thủ đô vừa kiên cường, bất khuất, vừa trữ tình, lãng mạn.

    screenshot 54 0703
    Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

    Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong…

    Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Chính tại quảng trường này, ngày 19/8/1945, ngọn lửa cách mạng đã bùng cháy, hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của cả dân tộc. Từ đó, một kỷ nguyên mới mở ra – kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

    Trong không khí trang nghiêm bao trùm nơi cách đây tròn 80 năm, nhân dân Thủ đô đã làm nên cuộc mít-tinh lịch sử, chương trình Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945 diễn ra hùng tráng, giàu cảm xúc với 3 chương, 6 hồi. Các tác phẩm trên sân khấu tái hiện những lát cắt quan trọng trong chặng đường 80 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đến nay.

    screenshot 53 0707
    Một tiết mục trong chương trình “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. (Ảnh: VPG)

    Đó là loạt ca khúc gắn với khí thế cuộc tổng khởi nghĩa như Quốc tế ca (Pierre De Geyter), Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiếng gọi thanh niên (Lưu Hữu Phước), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu), Mười chín tháng tám (Xuân Oanh) hợp xướng Tiến quân ca (Văn Cao) vang lên hào hùng, đầy khí thế.

    Những tác phẩm về Hà Nội cũng được trình bày với phần phối khí mới mẻ như Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Khúc tráng ca Hà Nội (Dương Cầm), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), đem lại sự thăng hoa cảm xúc và niềm tự hào cho khán giả.

    Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật của Hà Nội và Trung ương đã tham gia biểu diễn, trong đó có nhiều tên tuổi được yêu mến: NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, nhóm Oplus…

    532931358 10227442401914993 7785002241854406091 n 1 0709
    Màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật khiến hàng ngàn khán giả xúc động, tự hào. (Ảnh: FB nhạc sĩ Dương Cầm)

    Điểm nhấn của chương trình là ba màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, khẳng định niềm tin về những thành tựu của đất nước trong trong kỷ nguyên mới.

    Với quy mô dàn dựng hoành tráng, sự dàn dựng kỹ lưỡng, Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đã để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả, một lần nữa dấy lên niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc.


    Speak Your Mind

    *